M và b trai chia tay, sau đó a ấy quen rất n ng, nhưng a vẫn chỉ yêu m, k lúc nào quên m, k ai thay thế đc m (Sau này a nói với m như vậy). Trong 1 kì nghỉ, bọn m đi chơi với nhau và đã quyết định quay lại. A cũng nói, trong số những ng a quen, có 1 ng, yêu a rất n, yêu a n hơn m đã yêu, đã ở bên a lúc a cô đơn, đau khổ nhất vì m chia tay, đã có lúc a tưởng a yêu cô ấy. M nói, a phải dứt khoát, nếu k yêu đừng để cô ấy hi vọng n, như thế là có lỗi với cô ấy, a đã đồng ý, nói hãy cho a 15 ngày để giải quyết, còn nói dù k quay lại với m a cũng sẽ phải làm vậy. Sau hôm đó đc mấy ngày, a bị ngã gãy xương vai, a k gọi cho m mà gọi cô gái đó, cô ấy đưa a đi viện và có lẽ là chăm sóc a trong suốt những ngày phải theo dõi, mổ, nằm trong viện. M nói có lẽ vì a k cho m xuất hiện, bảo a còn có chuyện chưa nói với m, khi nào khỏe a sẽ nc, còn bjờ, đừng nói j cả, nếu k nghe lời a, a sẽ k bjờ gặp m. A ở xa quê, ng nhà cũng k có ai... Vì thế, m nghĩ trong những ngày này ng ở bên a là cô gái đó.
Vậy, m có phải là ng t3 k? Có phải m xen vào giữa họ k?
Hôm đi chơi cùng nhau,m hỏi có phải bjờ a 1 lòng 1 dạ với cô ấy, a bảo k, vì nếu thế a đã k đi chơi với e. Nhưng a ấy cũng khẳng định cô ấy là ng đb nhất trong số những ng a đã tán tỉnh sau khi m chia tay.
M tin tưởng vào t.y của a ấy. M tin a ấy rất rất rất yêu m, quan tâm m. M biết 7th sau khi chia tay là thời gian k ngắn, a là đàn ông, k thể chịu đựng sự cô đơn, đau khổ vì bị "đá", việc a có ng khác là htoàn bt, m k trách cứ j hết. M cũng hiểu rằng dù bọn m muốn quay lại với nhau cũng k thể ngày 1 ngày 2 là lại yên ấm đc, sẽ có n việc phải làm lắm...
Nhưng, khi a ấy xẩy ra chuyện ntn, trong lúc đáng nhẽ m nên ở bên a ấy, chăm sóc a ấy, a ấy lại k cho, có phải a ấy k cần m k? Chuyện khó nói của a ấy là chuyện j đây?
M khó nghĩ quá…
Trong thời gian chia tay, m k hề LL gì với a ấy, thỉnh thoảng a ấy nt nói nhớ m nhưng m đều k trả lời lại. M cũng k bao giờ nghĩ sẽ quay lại. Lúc chia tay m nghĩ m hết yêu a ấy rồi. Có điều, khi đi chơi với nhau, m thấy 2 đứa m vô cùng vui vẻ, hiểu ý, đi với nhau cả ngày k biết chán, nói với nhau cả ngày ko hết chuyện, như thế còn k phải là yêu sao? A ấy nói a ấy luôn yêu mình, luôn nhớ mình, đi đâu chơi vui vui, ăn gì ngon ngon a ấy đều nhớ đến m; sáng nào ra khỏi nhà a ấy cũng phải lên tinh thần rằng sẽ gặp m đi với 1 ng khác và a ấy có thể ngất khi gặp cảnh đó; thậm chí a ấy còn nằm mơ gặp m và bạn trai mới đi trong siêu thị, a ấy nổi điên đập phá đồ trong siêu thị bị bảo vệ đuổi gần chết... Nếu bạn là m, bạn có cảm động k? Có còn muốn tìm 1 ng hơn thế k?
Cô gái kia biết a ấy k yêu nhưng vì yêu a ấy nên cứ quan tâm, chăm sóc, cứ ở bên giúp đỡ a ấy. Có lẽ cô ấy hi vọng a ấy sẽ yêu cô. Nhưng biết làm sao với con tim đây? A ấy cảm động với cô ấy nhưng k yêu cô ấy, đâu phải do m bắt thế?
Khi m có ý hàn gắn tình cảm, m đâu biết a ấy đã có ai? Nếu a ấy có ng khác và tình cảm 2 ng đủ lớn, chắc chắn a ấy k rủ m đi chơi chứ?
Dù sao, những ngày này, m vẫn chưa biết a ấy còn chuyện gì chưa nói, m vẫn chờ xem lí do của a ấy là gì. Nhưng, m tin a ấy yêu mình. Cả 2 bọn m đều coi trọng tình cảm, k vì tiền bạc hay danh vọng mà đánh đổi...