Em đang ngồi viết những dòng này với tâm trạng rối bời, suy cho cùng là em đang phải trả giá cho những gì em gay ra, em gieo trái đắng thì hôm nay em nhận lại quả đắng, em không trách ai hết, có trách thì chỉ trách mình thôi.. Mấy ngày nay em tự dày vò mình lắm rồi, tối nay em sẽ gặp ảnh, nói chuyện cho ra lẽ rồi tạm biệt luôn, em nhờ mọi người góp ý, xem phải nói chuyện với ảnh như thế nào đây..


cách đây mấy tháng em cũng đã từng chia sẽ trên WTT rồi. Em tóm tắt sơ lại như thế này: em quen ny 7 năm, rồi em về quê làm, ny làm ở sg, về quê em say nắng đồng nghiệp. Anh này là trai hư chính hiệu (cờ bạc, nhậu nhẹt, gái gú có hết), em biết, nhưng vẫn lao vào (lúc em chông chênh em có mở topic tâm sự, nhiều người khuyên em lắm, em cũng biết chuyện mình đang làm là sai), nhưng vẫn lao vào như con thiêu thân, vì ảnh rất hiểu tâm lí phụ nữ mọi người ạ..). Rồi em với anh đồng nghiệp hẹn hò, yêu nhau, em phản bội ny em - đang làm ở sg, và tin tưởng em. Càng tiếp xúc, em càng thấy anh đồng nghiệp này k ổn, em thấy bất an, thêm cảm giác có lỗi với ny em nữa, nên em nói hết cho ny em nghe. Ny em bỏ qua, nói em dứt khoát với anh này đi, coi như em say nắng, cũng 1 phần do ny em ở xa, k quan tâm em như trước, nói thông cảm và bỏ qua cho em, nếu em dứt khoát được thì cuối năm nay 2 đứa cưới, vì quen nhau cũng lâu rồi. Em đồng ý, và em dừng lại với anh đồng nghiệp (trước Tết), nhưng đi làm ngày nào cũng chạm mặt nhau thật sự là khó khăn với em, vì em vẫn còn tình cảm (chả hiểu cái thứ tình cảm đó là gì nữa, đi với ny em thật sự chưa bao giờ em có cảm xúc như lúc ở bên anh này, cảm giác gì đó lạ lắm, em không diễn tả được). Rồi lâu lâu ảnh có rủ ăn tối, uống nước, em cũng đồng ý đi. Trên Cty ảnh cũng quan tâm em 1 cách đặc biệt, nhưng em cố bình thường.


Nếu như chỉ có vậy thì thôi, coi như mọi chuyện cũng yên ổn, đã dừng lại với đồng nghiệp, cuối năm em lấy chồng rồi chuyển vào sống với chồng. Anh đồng nghiệp là 1 kỷ niệm (k biết là kỷ niệm buồn hay vui với em nữa), cũng may là em với ảnh chưa có gì.. Cách đây 3 ngày, em vô tình đọc được đoạn chat của ảnh với nhỏ ny cũ, ảnh nói với nó là ảnh chưa có ny, mà thời điểm ảnh nói câu đó là em với ảnh đang quen nhau. Em sốc tập 1. Cũng trong ngày hôm đó, có người nói với em là anh này đang quen 2 người nữa ngoài em, trong đó có 1 người đã có con, li dị chồng và hay đến nhà người này.. Nghe xong em lặng người, muốn khóc lắm mà sao không khóc được. Có chết em cũng k bao giờ nghĩ là ảnh làm vậy với em, nói chuyện lúc nào cũng đàng hoàng, đạo đức, tình cảm anh dành cho em, theo em cảm nhận được thì là thật, nhưng vẫn có tính trăng hoa, em cảm giác thôi, chứ em k có bằng chứng, vì rất khó đụng được vào dt, laptop của ảnh, nếu cầm được dt thì đã xóa hết tn.. Em cũng thắc mắc là thời gian đâu ảnh đi với 2 người kia, rồi cả ngày ở cty, em k thấy ai gọi hay nt cho ảnh với dấu hiệu bất thường cả. Nhưng mà ảnh sắp xếp được hết mọi người ạ.. Em đau vô cùng, trách ai bây giờ, là do em mà, nếu em đàng hoàng, em chung thủy thì em đâu phải chịu cảnh này.. Em ngồi suy nghĩ sẽ gặp ảnh, nói để ảnh biết là em biết những gì ảnh làm với em. Mà em không biết nên nói thế nào, nói từ đâu nữa. 1 là em chỉ cần úp mở nói " em biết hết những gì anh đối xử với em trong thời gian quen em, anh ngủ với ai, với bao nhiêu người, nhà ở đâu, em đều biết", nói nhiêu đó xong bỏ về, hay là em nói ra hết những gì em biết luôn?? (em chỉ biết được hoàn cảnh 2 người kia, tuổi, nhà ở đâu thôi,chứ còn tên, làm ở đâu thì em không biết). Mà ông này miệng lưỡi lắm, em sợ em nói ra bị hớ, ổng biết mình không biết chính xác, ổng sẽ phủ đầu mình. Đáng lẽ hôm qua em nói chuyện với ổng, mà hôm qua sinh nhật ổng nên thôi, ngày của ổng, em không muốn mất vui..


Mà nói xong rồi sao nữa hả mọi người, vì chắc gì em quan trọng với ổng? hay ổng nghĩ em cũng như mấy người kia? (giờ em mới hiểu tại sao trong thời gian quen em, ổng k bao giờ đòi hỏi, có ý gì bậy bạ với em hết, thì ra ổng có chổ khác, vậy mà em cứ nghĩ ổng đàng hoàng, hix.. ). Em chỉ muốn cho ổng biết là em biết hết những gì ổng làm với em, và em thấy khinh thường ổng vì điều đó. Trước đây, tuy chấm dứt nhưng em vẫn còn tôn trọng, đối xử với ổng bthg, giờ thì chả tôn trọng gì nữa. Em phải nói như thế nào đây??? Lòng em bây giờ chỉ muốn băm ổng ra thành trăm mảnh cho hả giận, 3 ngày nay em đau lắm, chả làm được gì..


P/S: trong chuyện này, em là người đáng trách nhất, nghĩ lại luật nhân quả hay thật, mình gieo gì thì mình sẽ nhận lấy cái đó thôi. Chỉ có ny em là người khổ nhất, một người thương em là thế mà em cứ chạy theo những thứ cảm xúc vớ vẩn, để rồi phải nhận lấy kết quả ngày hôm nay. Ny em biết, mà vẫn còn yêu em, muốn cưới em, càng làm vậy, em càng xấu hổ :(