bác sĩ tâm lý cho tôi hỏi?


lúc đầu mới quen chúng tôi vui lắm. R dần về sau tôi thấy mình thay đổi theo xu hướng xấu: ghen hay tức giận có khi còn đánh cô ấy nữa. Nhưng tôi đánh chỉ vì quá khen và cái tính bướng bỉnh của cô ấy. Nhiều lần t giận vô lý lắm nhưng cô ấy vẫn làm tôi cười được r tôi lại bình thường. Cứ thế mỗi lần tức tôi lại nói chia tay mà cô ấy vẫn cứ ra sức năn nỉ tôi làm tôi không chịu được nhưng tôi biết lúc tôi nói chia tay cô ấy rất đau. Dần dần về sau tôi càng đánh mạnh và có lần làm mắt cô ấy sưng, từ đó tình cảm cô ấy dần hết. Lúc đó tôi hối hân lắm. Tôi cố sửa và nhịn mà lúc tôi sửa cô ấy làm lại tôi có cảm giác bực dọc nhưng không vậy t cố nhịn. Và rồi cô ấy chia tay tôi. Cô ấy hận và ghét tôi lắm và không còn tin tưởng ở tôi nên không muốn quay lại. Nhưng tôi vẫn muốn quay lại với cô ấy vì cô ấy rất tốt. Tôi biết cô ấy đnag trả thù tôi. Nhưng tôi ân hận lắm. Tôi muốn quay trở lại như trước.