Đầu tiên tôi xin được chào toàn thể anh chị em nhà WTT. Chuyện của tôi như thế này, tôi mong anh chị em tư vấn giùm tôi xem giải quyết thế được ko?


Ngày trước tôi có một chút chứng khoán nên cũng thỉnh thoảng đảo qua các sàn giao dịch để xem giá cả thị trường như thế nào. Qua những lần đó tôi có quen một cô làm giao dịch trên sàn. Thấy cô ấy dễ thương lại còn độc thân nên qua vài lần hỏi chuyện thăm dò tôi đã quen được.


Sau đó vào một ngày rãnh rỗi tôi mời cô ta đi ăn và cô ấy nhận lời. Thế là tôi và cô ta đi ăn lẩu và đi nói chuyện tiếp. Qua khu phố tây ở đường Phạm Ngũ Lão có Seveteen bar nên cô ta chỉ vào đó uống nước. Vừa mới vào thì cô ta đã gọi một đĩa hoa quả rất to lên. Thấy vậy mấy em PG quanh đó vội xúm vào mời cô ta mua rượu. Tôi nghĩ chắc cô ta mời mình đây! Vì thấy cô ta vừa vào bar đã cầm menu gọi đồ uống rất chi là tự nhiên. Nhưng mà khi thấy em PG mời gọi rượu thì tôi nói ngay là thôi ko cần, chúng tôi uống bia cũng được. Cuối cùng đến 11h thấy chuyện đã hết mà cô ta vẫn ngồi im nên tôi đành đứng dậy tính tiền và ra về. Quả thật lúc đó tôi bực mình lắm. Vì tôi đã bỏ tiền đi ăn rồi. Nếu là người con gái có ý thức thì cũng phải biết đường trả tiền nước chứ. Hoặc ít ra thì tôi trả cả cũng được. Nhưng mà là uống nước ở nơi rẻ tiền thôi. Đằng này cô ta lại chủ động vào bar, chủ động gọi đồ uống cứ như thể cô ta là người trả tiền vậy! Tự nhiên mất thêm mấy trăm nghìn nữa nên tôi cáu lắm. Lúc ra lấy xe ở vỉa hè tôi đưa 2 tay ra ôm chặt lấy cô ta rồi hôn cô ta vài cái. Coi như là đi uống bia ôm tốn mấy trăm nghìn vậy! Cô ta cũng chống cự lại nhưng mà vô ích. Hôn xong tôi bỏ tay ra thì cô ta ngạc nhiên lắm vội hỏi “ Bộ quen ai a cũng hôn vậy ah”. Tôi phải dẻo miệng” Tại a thấy e dễ thương quá, với lại a uống bia nên ko làm chủ được mình đó thôi….”. Ko nhẽ lại nói tại cô đi ăn uống của tôi cả đống tiền mà ko biết điều nên tôi hôn đó thôi.! Lẽ ra cô ta nên biết lần đầu đi ăn với con trai thì để con trai trả tiền hết cũng được nhưng phải chọn quán bình thường thôi, tối kị đến bar hay vũ trường. Vì đến đó rất tốn tiền với lại quan điểm của tôi là với những việc có ích thì bỏ ra tiền triệu cũng ko tiếc, còn những việc vô bổ thì quyết ko bỏ ra đồng nào cả!


Sau lần đi ăn đó thì tôi thấy tôi và cô ta không hợp nên tôi quyết định thôi không gọi điện và nhắn tin cho cô ta nữa. Nhưng mà hình như mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.


Sau đó một tuần thì đến lượt cô ấy rủ tôi đi ăn lại. Vì tôi cũng ngại từ chối, hơn nữa tôi cũng muốn giữ mối quan hệ ngoài xã hội nên đã nhận lời. Nhưng mà mang tiếng được mời nhưng mà tôi toàn phải đi trả tiền ăn thôi. Vì ăn xong đến lúc trả tiền thì cô ta toàn ngồi im nên theo thói quen tôi lại phải trả cho cô ấy. Nói thật tôi cũng ko muốn đi ăn đâu, nhưng mà cô ta mời ko nhẽ con trai lại từ chối. Cô này chắc nghĩ đi ăn cùng cô ấy đã là vinh dự cho tôi thì phải? Đúng là mơ giữa ban ngày. Tôi trả tiền vì quan hệ xã hội thôi chứ tôi cũng chẳng báu bở gì đi ăn cùng cả. Mà lạ thật, tôi đã hôn cảnh cáo cô ta rồi nhưng cô ta hình như ko sợ thì phải? Qua cách nói chuyện, nhắn tin, điệu cười và ánh mắt thì chắc chắn cô ta đã đổ tôi rồi.


Mấy tháng trước cô ta gọi cho tôi và nói là điện thoại bị hỏng và cần phải mua cái mới và muốn vay tiền tôi và nói tuần sau có lương sẽ trả. Vì tôi cũng chẳng tin tưởng gì cô này cả nên cho cô ta vay 2 tr. Thế là đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thấy trả tiền lại! Mà con gái VN kể cũng bực mình thật. Vay tiền người ta nhưng mà nếu tôi mà đòi thì lại nói thằng này keo kiệt có 2 tr cũng đi đòi! Còn ko đòi thì coi như tôi mất ngu số tiền đó vậy. Tôi cũng ko biết phải xử lí cô ta thế nào nữa đây?


Nếu không đòi thì tức cảm giác như mình là con lừa ấy! Đã mất tiền vô ích lại còn ko được gì nữa. Nhưng mà đòi thì tôi ko mở miệng ra được, vì tôi chỉ quen nói những lời khen nịnh đầm con gái thôi. Mà đợi cô ta trả thì chắc tôi già mất vì bao nhiêu lần đi ăn với tôi chưa thấy cô ta bỏ ra được đồng nào cả! Tôi thì muốn dạy cho cô ta bài học rồi, ko thể cứ ăn tiền của tôi mãi thế được!


Bây giờ thế này, tôi định đưa cô ta đi nhà nghỉ rồi xxx cùng. Giá cả thì tôi tham khảo rồi. Cỡ như cô ta thì 1tr /lần. Như thế thì đi 2 lần là đủ trả nợ cho tôi.


Kế hoạch tôi là thế. Anh chị em có tư vấn gì ko?


Thanks anh chị em trước!