Các bố mẹ tư vấn cho chuyện này với ạ. Tôi cũng chả biết nghĩ thế nào cho phải
Tôi 28 tuổi, bạn gái 21. Tôi làm xây dựng, trước cũng làm công trình, ít ở nhà (nên cũng muốn có một gia đình lắm rồi), từ cuối năm ngoài thất nghiệp thì ở nhà, cũng đang mò mẫm tìm hướng kinh doanh mới mà thời buổi kinh tế khó khăn quá nên chưa ổn định. Bạn gái năm nay tốt nghiệp chuẩn bị đi làm. Nhà chỉ còn bố tôi năm nay đã ngoài 70.
Tôi cũng muốn lấy vợ sớm để ổn định rồi tính chuyện làm ăn (chưa lấy vợ kiếm tiền bao nhiêu cũng hết). Cũng có cái khó là công việc giờ chưa ổn định, tôi đang lập 1 kế hoạch kinh doanh riêng, không đi làm nữa, tạm thời kinh tế phụ thuộc vào nguồn tiền cho thuê nhà, cũng không phải khó khăn lắm.
Nhưng bạn gái tôi cứ khăng khăng muốn đi làm rồi 2 năm sau mới cưới. Cô ấy xin được vào một công ty nhà nước (người nhà xin cho). Tôi cũng giải thích là giờ vào biên chế công ty nhà nước chả là cái gì, nhưng cô ấy không nghe, quyết tâm vào bằng được, ổn định rồi mới tính chuyện cưới. Tôi cũng bảo cưới rồi đi làm cũng chả khác gì. Dù giải thích thế nào cũng không được. Tôi làm công ty nhà nước chán rồi, thừa hiểu nó như thế nào. Có phải đơn vị hành chính sự nghiệp đâu cơ chứ???
Tôi lấy lý do là bố tôi già yếu rồi, muốn tôi cưới sớm để có cháu bế cô ấy cũng bỏ qua không hề suy nghĩ.
Tôi thấy phân vân quá, tôi lấy lý do đấy mà cô ấy cũng cương quyết không ngó ngàng tới. Tính cô ấy vẫn bướng từ trước (nói thật là đôi khi là ngu và ngang, trình độ và kiến thức thì kém nhưng không chịu học hỏi - Dĩ nhiên khách quan là thế nhưng yêu rồi thì phải chịu thôi ạ)
Tôi bảo hoặc cưới năm nay hoặc sẽ thôi, nhưng cô ấy nhất quyết không cưới :))
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vậy còn hỏi gì nữa ? :D Hay là cô ấy thấy...
Chỉ...
Nên cũng khá thông cảm với bạn ny a. Thực ra chắc bạn í...
mình chỉ muốn giúp chủ top sửa lại cái title thành " tôi muốn...