Đầu tiên xin gửi lời chào đến tất cả các chị em và các bạn đã dành chút ít thời gian để xem những dòng tâm sự của mình.


Về lí do tại sao mình chọn webtretho để viết topic đơn giản chỉ là những muộn phiền và đau khổ của mình đều dính dáng và liên quan đến phụ nữ. ( mà theo quảng cáo thì đây là nơi nhiều chị em lui tới nhất và mình nghĩ điều đó sẽ cho mình thêm nhiều ý kiến )


Đầu tiên, xin tự giới thiệu. Mình là nam, tuổi con mèo, sinh ra và lớn lên ở thành phố mang tên Bác nhưng gốc quê ngoại thì ở 1 tỉnh miền tây, cùng chung quê với người con gái sắp được nhắc trong phần dưới đây.


Hiện tại mình đang làm cho 1 công ty - với mức thu nhập ~7-12 triệu đồng / tháng. Tại sao mình lại nhắc đến mức lương cụ thể ư ? Vì mình nghĩ điều đó cũng quan trọng, cung cấp thêm thông tin chính xác để chị em góp ý kiến về vấn đề tình cảm của mình.



Mình không thích chỗ ồn ào, không hút thúốc, không thích ngoại tình, lăng nhăng,không thích tốc độ đua xe, thậm chí chỉ có 1 số tật xấu lặt vặt. Trong mắt mọi người , mình là 1 chàng trai hiền lành, hơi khù khờ, nhưng nói chung là 1 NGƯỜI CON TRAI TỐT.


Nhưng tại sao trong 27 năm cuộc đời, toàn là bị con gái đơn phương chia tay trước ??????



Lần gần đây nhất, cách đây khoảng 2 ngày. Bạn gái cũ của mình tuổi rắn, cũng có công việc ổn định. Trước khi đi công tác xa 1 tuần, mình và cô ấy vẫn bình thường. Cho đến trước khi đi 1 ngày, cả 2 có giận hờn nhau vì 1 lí do cực kì vụn vặt mà mình không nghĩ cô ấy có thể lấy lí do đó làm 1 cớ để khơi mào 1 cuộc chia tay qua tin nhắn. ( vì mình đi công tác xa mà )


Trong mắt mình, cô ấy là một cô gái tốt bụng, việc làm ổn định, có học vấn,ngoại giao giỏi, biết suy nghĩ và trưởng thành. Nói chung mình có ý định kết hôn cùng người con gái này. Nhưng ai đâu ngờ, lí do cô ấy chia tay mình là cô ấy bảo cô ấy phải có trách nhiệm với gia đình, không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình được ( mình nói nguyên văn tin nhắn). Trong khi mình nghĩ, với mức thu nhập trung bình như thế, mình lại không xấu trai hay ga lăng, chỉ có điều là không có 1 căn nhà riêng, ( hiện tại ở chung với gia đình) mà cô ấy lại lấy đó làm lí do chia tay.Ý cô ấy là chê mình nghèo phải không các bạn ? Mình kêu đợi mình 2,3 năm sau, 2 đứa sẽ đám cưới, cô ấy không đồng ý. Mình nói là nếu chia tay vì lí do đám cưới thì đợi mình về, 2 đứa sẽ gặp mặt nói chuyện và tìm cách giải quyết, cô ấy cũng không đồng ý gặp. Dùng dằng qua lại, cô ấy nói chia tay quan tin nhắn, một kiểu mà mình rất ghét. Tại sao không thể chờ mình về rồi gặp mặt đàng hoàng chứ ? Nhiều người có điều kiện vật chất thua mình nhưng người yêu họ vẩn gắn bó và cưới nhau dù cho còn nhiều khó khăn về tiền bạc.


Gia đình mình nói do mình khù khờ, quá tốt nên con gái không thích, thời buổi này con gái chỉ thích đàn ông đểu cán thôi, có thật là như vậy không các chị em ? Tại sao mình toàn bị chia tay đơn phương đôi khi vì lí do chẳng ra gì, và đều đòi quay sang làm bạn bè. Làm sao có thể làm bạn được ?


Các chị em cho mình lời khuyên với, hiện tại mình đang rất buồn và bối rối nên lời văn không mạch lạc, chị em thông cảm. Cô ấy đã quyết định chia tay và mình cũng đã nhắn tin chúc cô ấy hạnh phúc, tìm đc người thật lòng, nhưng trong lòng mình vẫn có 1 chút gì đó muốn níu kéo vì đã yêu nhau 1 năm rồi, nhưng mình k kêu quay lại hay bi lụy, vì phụ nữ khi đã muốn chia tay mình, tức là họ đã suy nghĩ rất kĩ và sẽ không thay đổi, có phải không các chị em ?


Cám ơn đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự của mình.