sau những ngày làm việc mệt mỏi, tôi lại tìm đến WTT, tôi đọc và buồn vui theo từng trang viết của mọi người.


hôm nay tôi có một chút tâm sự, nho nhỏ thôi nhưng rất cần sự chia sẻ. chồng tôi rất hay phải đi công tác, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng, chưa bao giờ kiểm tra điện thoại hay tin nhắn (yahoo). có lần vô tình tôi thấy anh chát với một người bạn, tôi hỏi là ai, anh bảo "cô bé" ở chỗ cty anh hay đi công tác.


tôi hỏi: bao nhiêu tuổi


ax: hơn 5 tuổi


tôi: sao? hơn 5 tuổi mà anh gọi là "cô bé", lại còn xưng "mình" với nhau?


ax: trong đó người ta gọi nhau như thế (nơi anh công tác,xin dấu)


tôi: trời!em k thể hiểu dc???? hơn nhau 5 tuổi mà gọi nhau như bạn bè ngang tuổi, làm gì có nơi nào như thế, chỉ có ở nước ngoài thôi.


ax: em chả hiểu gì cả.


tôi: đúng em k thể hiểu, lại càng k hiểu khi anh gọi ng ta là "cô bé"???


ax: thôi, đừng nói nữa


tôi: mà nếu ng ta có xưng thế nào thì kệ người ta, chứ người ta hơn tuổi thì anh vẫn phải gọi là ''chị' chứ?


ax k nói gì


hôm sau lại cái nick đó gọi ax và lại hỏi thăm, những lời lẽ như một người bạn thân thôi, tất nhiên tôi cũng thấy lạ là sao cái nick đó cứ thấy chồng tôi online là lại hỏi những câu hỏi thăm dò rất khó chịu, và ax xưng hô bằng "mình". nhưng tôi còn khó chịu hơn về cách xưng hô của người đó và tôi lại nói ax rằng anh k thể xưng hô kiểu đó với người hơn tuổi, ng ta hơn tuổi thì ng ta xưng với mình thế nào thì kệ ng ta nhưng mình phải xưng hô cho đúng. và lúc tôi bực mình tôi đã nói với ax là: "thế con nào hơn chục tuổi nó đong đưa gọi anh xưng em, anh cũng "em, anh" với nó à? người phụ nữ sợ nhất ở người đàn ông là không có lập trường"


ax cáu và nói chuyện chả có gì cứ làm to chuyện lên. tôi đã nói rất nhiều và tôi thấy ax k hiểu ý tôi.


Tôi thấy buồn một chút, và lo một chút, có phải tôi đang quá lo xa không????