chào mọi người. Em có một chuyện hết sức đau đầu mấy bữa nay mà em chẳng biết giải quyết sao cả, em đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Em đang thích một bạn nam lớp bên cạnh em chỉ mới dám tiếp cận bạn ấy gần 1th nay dù em thích bạn ấy cũng hơn 1 năm rồi ấy. Em với bạn ấy chủ yếu là nói chuyện với nhau qua messenger chúng em chưa từng nói chuyện với nhau ngoài đời bao giờ vì 2 đứa cũng chưa có cơ hội với lại em cũng ngại nữa, và khổ cái là bạn ấy chỉ toàn ở trong lớp thôi không ra khỏi lớp bao giờ thì làm sao mà nói chuyện được :(((. Trình độ giao tiếp của em khá là dở tệ mọi người ạ em chẳng giỏi ăn nói xíu nào em còn nhạt nữa, cộng thêm cái bệnh lâu năm là sợ giao tiếp với người lạ nữa nè. Em hay bị bạn bè nhận sét là nói chuyện hơi bị vô duyên em nói mấy câu đầu còn nghe được xíu nói đến mấy câu sau là vô duyên cực luôn. Bởi vậy khi em nhắn tin với crush không biết mấy bạn khác ra sao chứ em cảm thấy nói chuyện với crush khó khăn lắm. Cứ mỗi lần hỏi xong câu "cậu đang làm gì đó, mình có làm phiền cậu không nhỉ?" sau đó là em chẳng biết nói gì tiếp theo, mỗi lần như vậy lại phải ngồi suy nghĩ tận gần 20p xem nên nói gì tiếp theo, vì chúng em cũng không có quá nhiều chuyện để nói, em lại rất nhạt và crush của em còn nhạt nhẽo hơn cả em mỗi lần hai đứa nhắn tin y như 2 đứa nhạt nhắn tin với nhau ấy. mỗi lần nhắn tin em đều phải suy nghĩ rất nhiều nên rất mất thời gian luôn mỗi lần như thế em cảm thấy nản cực và em đoán crush của em cũng rất nản khi mà cậu ấy rep tin nhắn khá nhanh còn em thì lúc nào cũng tầm 10->20p sau mới có thể rep lại crush còn chẳng biết chủ động bắt chuyện nữa em nói về chủ đề gì cậu ấy nói về chủ đề ấy nói xong rồi em lại phải suy nghĩ tiếp. Hôm đầu thì tụi em nói chuyện khá vui nói một hồi là chuyện trên trời dưới đất gì cũng đem ra kể mà đến bữa thứ 2 thì nản quá nản luôn cậu ấy không còn nói chuyện nhiệt tình như hôm đầu nữa(chắc tại do em nói chuyện nhàm chán quá) crush của em là một người khá lạnh lùng còn ít nói lại kín tiếng nữa. em lo cứ thế này thì mối quan hệ của tụi em sẽ dặm chân tại chỗ mất. Mọi người giúp em với :(((
