Chào cả nhà, tôi là boy, năm nay 27 tuổi. Thời gian gần đây mình đang theo đuổi một cô gái kém một tuổi, làm nhân viên ngân hàng. Về điều kiện các mặt thì hai bên cũng khá ổn và mối quan hệ tiến triển cũng khá thuận lợi, có vẻ cô ấy đang bật đèn xanh cho tôi rồi. Chỉ có điều gần đây do một số lý do tôi đã nghỉ làm công ty cũ được mấy tháng, và hiện giờ đang chờ công việc mới nhưng vẫn chưa xong.


Liệu trong thời gian này tôi có nên ngỏ lời thể hiện tình cảm của mình với cô ấy không hay là chờ đến khi nào công việc ổn định đã??. Vì tôi sợ cô ấy lăn tăn về điều đó, liêu cô ấy có e ngại không khi bạn bè hỏi thăm mà trả lời rằng cô ấy đang yêu một người thất nghiệp :(. Vì trong thời buổi hiện nay, chuyện đó khá là nhạy cảm.


Rất mong các bạn tư vấn giúp hoàn cảnh của mình, cô ấy sn 88.