Sau 1 đêm, tôi thức dậy, mọi thứ trong tôi về a đa~ gần như biến mất và sau 1 buổi tối đi chơi rất vui vẻ, tôi nhận ra a k còn quan trọng với tôi. Tôi tưởng rằng, bằng tình yêu và sự cố gắng từng chút từng chút một của tôi sẽ khiến mọi việc ổn hơn, nhưng tôi đã lầm, tôi đã quá ảo tưởng vào sức mạnh của tình yêu, nó đã k còn như xưa nữa rồi.


Tôi nghĩ rằng mình có thể chấp nhận mọi thứ ở con người a miễn là a tôn trọng tôi, nhưng a k hề tôn trọng tôi, dù chỉ là 1 chút. Và cái câu nói: "Tôi k cần cô nữa! " nó đã cho tôi một sức mạnh cực kì lớn, nó giúp tôi chặn số a, chặn face a 1 cách dứt khoát, k do dự. Nếu như là tối hôm trước, tôi còn do dự vì tôi sai, tôi k muốn chạy trốn như vậy. Tôi cũng sẵn sàng vứt mọi thứ a tăng mà k 1 chút hối tiếc. Đọc cái tin nhắn đó của a, tôi chỉ dành tặng a 1 cái cười nhếch mép, 1 cái cười nhạt và k hề khóc. Tôi thực sự phải cảm ơn a vì đa~ gửi cho tôi tin nhắn đó, tôi k còn cảm thấy có lỗi vs a, k còn muốn chạy theo a nữa, tôi hoàn toàn vô cảm vs a. A k cần tôi thì tôi cũng k việc quái gì phải cần đến 1 thằng như a. Tôi đã trao cho a 1 tình yêu trong sáng, thật lòng, k lợi dụng, tính toán, nó đã lớn đến mức tôi có thể bảo vệ a, bảo vệ tình yêu của cả 2 trc mặt bm và giờ tôi k hối tiếc gì cả. Tôi đã từng muốn có a trong suốt cuộc đời này, nhưng tôi sẽ nhường a cho con đàn bà khác, hy vọng nó sẽ hơn tôi :)


Kể từ nay, tôi sẽ dành nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân mình từ cọng tóc đến vóc dáng, tôi sẽ làm những thứ mình thích, tôi sẽ bắt đâu thay đổi mình từ cách ăn nói, cử chỉ sau đó đên suy nghĩ, hành động và cuối cùng là tính cách, tất cả sẽ dành cho tình yêu và hạnh phúc sắp tới của tôi. Cảm ơn những lời cảnh báo về tương lai của a dành cho tôi, tôi sẽ ghi nhớ và tránh nó. Tôi thích cảm giác lúc này, thật nhẹ nhõm và thoải mái! Giờ tôi tự tin nói vs a rằng lần này k phải là tôi đã mất a nữa, mà là a đã mất tôi. Tôi biết a cũng rất tự tin và tôi cũng mong a sẽ thành công vs sự tự tin đo'


Tôi k ngờ là tôi có thể quên a dễ dàng như vậy, cảm ơn a 1 lần nữa :) giờ nghĩ đến a, nghĩ đến những kỉ niệm, tôi đã k còn 1 chút cảm xúc nào, tôi hài lòng vs những gì đã và đang diễn ra :) Đi nhé! Đừng ngoảnh lại !