Tôi có 1 chuyện nhu sau mọi người đọc và cho tôi ý kiến.


Tôi và người yêu tôi đã yêu nhau được hơn 1 năm, nhung xung quanh em luôn có 1 số vệ tinh, họ là bạn học của người yêu tôi, nhưng tôi biết và em ấy cũng biết nhưng người đó có ý tán tỉnh người yêu của tôi, họ gọi điện và nhắn tin. Tôi biết em ko có ý gì với họ, khi tôi biết tôi nói với em răng tôi muốn em ko nhắn tin, hay liên lạc gì với những người đó nữa vì thật sự tôi thấy rất khó chịu, họ ko phải là bạn theo đúng nghĩa 1 người bạn. Cũng vì lý do này mà tôi với người yêu tôi đã tranh luận nhiều lần, và thành cãi nhau. Em ấy nói rằng tôi ích kỷ xét nét chuyện bạn bè của em ấy, con điều nữa khi bình thường chúng tôi ở bên nhau thi nhung người kia gọi đến hay nhắn tin em ko nghe, nhưng khi chúng tôi giận nhau thì họ nhắn tin hay gọi đến thì người yêu tôi lại nhắn lại và liên lạc với họ, thậm chí còn hẹn đi chơi. Trong khi tôi chưa bao giờ làm 1 điều tương tư như vậy với em. Nếu phải địa vị của các bạn ở địa vị tôi thì các bạn sẽ làm như nào. Liệu chỉ vì tôi ko muôn ny quan hệ với những người tán tỉnh với ny mình là ích kỷ là sai.?