chúng tôi quen nhau khi cả 2 học cùng trường đại học.Lúc đầu chúng tôi chit là những người bạn tốt của nhau, cùng giúp đỡ nhau và vì cùng người ngoài Bắc vào Nam học tập. Thời gian trôi qua, chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết, người đó đã tỏ tình tôi vào ngày sinh nhật đầu tiên khi hai đứa làm bạn. Tôi rất hạnh phúc. thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi cùng nhau học tập và vượt qua khó khăn, anh chăm sóc tôi từng rất tốt. nhưng có hạnh phúc thì luôn song hành với nỗi đau, mấy năm yêu nhau đó anh cũng quen người này người kia, tim tôi như thắt lại, đau khổ tột cùng. tha thứ để được bên nhau, nhưng nhiều khi không quên được. và khi học xong, anh về lại Bắc làm việc, tôi vẫn ở trong đó làm việc, anh đã thuyết phục tooicungf về nhưng tôi không chịu vì nghĩ nếu về đó lúc này chưa xin được việc, và sợ 2 đứa không đến được với nhau nữa thì càng đau khổ. thời gian cứ thế trôi qua, sau 2 năm tôi quyết định quay lại Hà Nội làm việc, vì lý do gia đình tôi, nên tôi phải về. Và chúng tôi lại  gặp lại nhau, anh muốn chúng tôi làm lại, bắt đầu từ đầu. Lúc đầu tôi không muốn, sợ lại đau lần nữa, thế nhưng số phận như trò đùa, chúng tôi lại lao vào nhau, lại yêu nhau lại. Mọi dự tính cho tai lai đều rất đẹp trước mắt, tôi có nói với anh 2 đứa cố gắng làm để cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. 


Vào ngày sinh nhật anh, vô tình tôi biết trong thời gian anh quay lại với tôi nhưng vẫn có nhắn tin với ai đó rất tính cảm, cảm giác vượt qua sự tưởng tượng của tôi. Tôi lại shock, không nói nhưng anh phát hiện ra tôi có chuyện gì và gặng hỏi tôi, tôi nói với anh sao lại như thế, anh nói đó chỉ là chơi đùa mà thoi, anh đã dừng lại đúng lúc, vì nhận ra tôi là quan trọng nhất. Anh không muốn mất tôi 1 lần nữa. Tôi lại nghĩ về những gì anh đã gây ra cho tôi, tôi giận và cảm giác không tha thứ, cảm giác mình bị lừa rối. Tôi nói chia tay và không muốn thế này nữa, vì quá giận nên lúc đó tôi quá cứng rắn, mặc cho anh nan nỉ và thuyết phục tôi. nhưng tôi không chấp nhận và còn nói với anh tôi sẽ chấp nhận người đàn ông khác tốt hơn, chiều chuộng tôi hơn anh, vì anh có làm cho tôi được gì đâu. Anh vẫn nói sẽ đợi tôi.


Nhưng mới chia tay được hơn 10 ngày, không thấy anh nhắn tin gì nữa tôi vào facebook của anh và phát hiện anh up hình ảnh người con gái khác lêm face làm ảnh nền và up cả những ảnh 2 người đi ăn rất tình tứ như lễ cầu hôn, tô shock thật sự shock, không có tâm trạng làm gì vì tôi đang ở văn phòng. mọi sức lực của tôi như bị ai rút hết. Tôi gọi điện hỏi anh thì anh nói chính tôi đẩy anh đi, và anh có rất nhiều người thích, nhưng anh đã chọn cô gái đó vì có bản tính y hệt tôi. anh ấy nói không muốn làm người vợ của anh phải tổn thương như đã từng làm với tôi. muốn quên người mình yêu nhất phải đi yêu người khác nhiều hơn nữa. và khuyên tôi nên tìm ai đó tốt và yêu tôi. Làm sao tôi có thể yêu người khác chứ, nếu đã yêu được người khác, trong 10 năm qua tôi đã không thế này. Tôi vẫn rất yêu anh, yêu anh vô cùng. Muốn quên đi không được, muốn can đảm lên cũng không được. cái cảm giác lúc này như có ai bóp chặt trái tim tôi lại, không thở được, không khí xung quanh như không đủ. Tôi vẫn chưa giám tin là sự thật là sao anh lại như thế. Tôi vẫn muốn chờ anh quay lại