Chào các bạn,
Trước đây tôi có viết một bài về tình trạng vc tôi, năm nay chúng tôi đã ngoài 40, có 2 bạn và vc tôi đã không có QH tình dục từ rất lâu rồi có lẽ 5 - 6 năm nay chỉ được vài lần dù vẫn nằm cạnh nhau ôm ấp hằng đêm, mọi chuyện đều ổn trừ việc vợ tôi không cho tôi QH, chúng tôi cũng nói chuyện này nhiều lần nhưng vợ tôi nói là không ham muốn, không có nhu cầu, nếu tôi muốn QH có thể đi tìm chỗ khác để giải quyết (vs tôi là người cực kỳ thoáng tính và cảm giác từ khi lấy nhau chưa bao giờ ghen tuông với tôi bao h).
Gia đình tôi mọi thứ đều tam ổn từ việc chăm lo gia đình tới công việc ngoài xã hôi, tôi không bia rượu và có QH với ai bên ngoài (cả năm may ra uống vài cốc bia) và hàng ngày đều đi bơi tập thường xuyên nên cơ thể cũng khá ok không bị chảy bụng như các U 40 khác . Và ngoại hình tổng quan không đến nỗi tệ, tôi cũng giống mọi người đều có nhu cầu QH Tình dục để cân bằng cuộc sống. Thế nên hầu như 1 -2 ngày bí bách tôi đều phải tự xử và việc đó đã diễn ra khá lâu 6 - 7 năm nay từ khi vs sinh bé thứ hai.
Chuyện này khá bí bách, và nếu cứ tự xử mãi thì sớm muộn cũng sẽ sinh ra bệnh khác, tôi hỏi các bạn có nên tìm một mối QH khác như đi massage hay tìm một bạn gái khác để giải quyết nhu cầu này không (chắc chắn vs tôi đồng ý vì cô ấy đã nói thẳng như vậy) chỉ tội tôi rất ngại ra ngoài, thời gian tôi làm việc cũng nhiều và tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng tới kinh tế gia đình và cả bản thân tôi cũng chả muốn tìm mối quan hệ ngoài cái mình có, chỉ nghĩ cần thay đổi phương pháp giải tỏa sex thay vì tự xử thì tìm môt mối QH 1 -1 khác an toàn mà không ràng buộc, mà chữa lãnh cảm với vợ tôi giờ là rất khó, rất khó để thay đổi. Theo các bạn như thế nào?
Cảm ơn các bạn

