Xin chào cả nhà,



E năm nay 28t. đang có mối tình đầu khoảng được 5.5 năm rồi. Anh hơn em 1 tuổi. Hai tụi em đều tốt nghiệp Đại Học và hiện nay anh đang có một công việc khá ổn định. Em thì trước giờ công việc cũng ổn định nhưng gần đây em đã nghỉ việc để ra tự kinh doanh riêng. Vì mới bắt đầu nên em cũng đang gặp nhiều khó khăn và áp lực trong công việc kinh doanh hiện nay.



Em và anh quen nhau từ thời cả hai còn sinh viên, cũng trải qua biết bao chuyện buồn vui. và năm ngoái dịp Noel tụi em đã phải chia tay nhau vì không tìm được tiếng nói chung trong hầu hết mọi vấn đề. nhưng gần đây cả hai đã quay lại với nhau. Nhưng em hiện nay đang rất phân vân liệu anh có phải là người mà em nên gắn bó cuộc đời còn lại của mình hay không? Tại sao em lại phân vân như vậy?



Em theo bạn bè, đồng nghiệp đánh giá là người không xấu cũng không đẹp. chỉ cao gần 1m6. mặt thì chỉ khoảng 5 điểm nhưng body thì khoảng 7-8 điểm. nhưng khổ cái là dưới con mắt anh thì anh lại thấy mặt em còn không được trung bình nữa nên nhiều lúc anh vừa đùa vừa thật là xấu. Và tương tự dưới con mắt em anh cũng không đẹp( răng hô, mắt cận nặng). thú thật thì anh chỉ có chiều cao khá ấn tượng và body thì mặc dù hơi gầy nhưng cũng tạm được( bây giờ đỡ hơn nhiều so với lúc còn là sinh viên). có lẽ vì vậy mà cả hai tụi em nhiều khi đã tự làm tổn thương nhau do không ai nhìn nhận vẻ đẹp của người còn lại cả. Thật sự thì hồi mới quen anh em cũng hơi xấu hổ vì có lẽ anh là người xấu nhất trong tất cả những người theo đuổi em lúc đó. nhưng em vẫn chọn anh vì thấy anh hiền lành thật thà và nghiêm túc với em. ACE cho em hỏi có ai yêu nhau mà lại giống trường hợp của tụi em vậy không? tại sao lại xay ra tình trạng như vậy? có phải cả hai tụi em chưa thật sự yêu nhau sâu sắc không?



Vấn đề thứ hai làm em cứ phân vân là anh có vẻ là một người không thoáng lắm( nếu không gọi là hơi ki bo). Em thấy anh có vài đặc điểm của đàn bà quá. VD: từ khi quen nhau tới giờ anh chưa bao giờ chủ động tặng em một món quà gì cả. chỉ có ngày sinh nhật thì đỡ hơn một chút có thể có hoa, bánh kem, và một món quà gì đó. Em biết anh xuất thân từ một gia đình rất nghèo nên việc chi tiêu của anh rất kỹ càng. nhưng nhiều lúc em vẫn thấy tủi thân. và em cũng không thích cái tính quá cẩn thận của anh lắm. em là người rất sòng phẳng, và thường không được cẩn thận lắm nên có đôi lúc em cũng mượn tiền của anh vì một số việc gì đó. nhưng em nhận ra rằng trong những hoàn cảnh éo le nhất thì anh cũng chả giúp gì được cho em. em thấy anh giống như sợ mất hay sao ấy. mà anh đã quen em hơn 5 năm rồi mà anh không thật sự hiểu em làm em rất buồn. mấy lần trước trong lúc em kho khăn hết sạch tiền tiêu, em đã khó khăn lắm mới mở lời để mượn anh được. vậy mà anh không những không cho mà còn tìm đủ lí do để hợp thức hóa tình huống. anh kêu em sao không về mượn của anh chị em( chị gái và anh rể của em thì dư sức để cho em mượn khoảng mấy triệu đồng bất cứ lúc nào) nhưng em lại suy nghĩ khác em nghĩ anh với em là hai người thân thiết và hiểu rõ nhất nên em vẫn thích mượn của anh hơn). Xin nói rõ về vấn đề tiền bạc em rất sòng phẳng, bạn bè em cũng nói với em như thế. có khoảng 3 lần em mượn anh kể từ khi quen anh vậy mà chưa lần nào anh cho mượn, vì lần nào anh cũng kêu hết tiền, không còn nữa, lúc thì mới gửi về nhà, lúc thì mới cho bạn vay nên không còn nữa. Cũng vì việc này mà nhiều khi chúng em cũng mâu thuẫn với nhau. Vậy nhưng lúc anh mượn em thì mặc dù em thấy thật buồn cười nhưng cứ hễ có tiền là em cho anh muộn mà không cần đắn đo chút nào. em làm vậy cũng là muốn nói với anh rằng con người em không giống anh. Em biết đây là vấn đề cực kỳ nhạy cảm, nên nhiều lúc em đã rất buồn nhưng em vẫn cho qua tất cả. em tự nói với mình phải cố gắng để không phải mượn tiền anh nữa.



Thực tế em và anh đã từng sống chung như vợ chồng. nhưng cả hai đều chưa về nhà ra mắt hai bên. mấy năm trước em cũng có mời anh về thì anh bảo a chưa chuẩn bị tâm lý và điều kiện hiện tại chưa cho phép. tụi em cũng có tranh luận qua lại nhưng rồi lại thôi. anh và gia đình anh cũng có mời em về nhà anh chơi vài lần rồi nhưng em không về vì em muốn anh về nhà em trước và xin bố mẹ em cho em đi thì em mới đi. nhưng điều đó mãi đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Gần đây tụi em quay lại thì việc gì đến thì nó cũng sẽ đến tụi em vẫn tiếp tục xxx với nhau. vì lâu ngày chưa gặp nên chỉ trong 1 ngày hai đêm mà em với anh đã xxx 5 lần.(việc này là tự nguyện của cả hai), ngay tại thời điểm đó thì cơ thể em hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì của mệt mỏi. nhưng sang thứ 2 đầu tuần thì em thấy toàn thân đau nhức, và chiều hôm qua em vẫn phải đi học và làm việc bình thường mặc dù lúc đó em rất mệt, toàn thân nóng sốt, nhưng bên trong thì cảm thấy lạnh thấu, đầu quay cuồng, cơ thể rệu rã. em biết đây là hậu quả của việc xxx với anh quá nhiều hai đêm trước. tối đó lúc về đến nhà em có gọi điện báo anh thì anh chỉ động viện qua điện thoại là mai nấu cháo gì ngon ngon mà ăn cho lại sức, rồi nghỉ ngơi đi cho khỏe. em kêu là em không thể nấu được thì anh bảo có gì mà không nấu được chỉ ra mua thức ăn rồi về bỏ gạo lên bếp mà nấu chứ có gì đâu. vì lúc đó em cảm thấy mệt vô cùng nên em hy vọng ngay mai anh có thể về lại Sài Gòn( anh làm ở Đồng Nai, mà đi về thì có xe công ty đưa rước). em tin là anh biết ý muốn đó của em . nhưng cuối cùng hôm nay anh vẫn không về. vậy nên lúc này em đang rất thất vọng và muốn chia sẻ lên đây để mọi người có thể giúp em, cho em xin ý kiến là em có nên tiếp tục mối quan hệ với người bạn trai này không?



Em muốn nói thêm một chút là trong thời gian chê tay khoảng 1 năm trước anh và em đều có người mới. nhưng anh thì cuối cùng bị cô bé đó bỏ không thương tiếc(tụi em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau khi chia tay để tâm sự hầu hết mọi chuyện, và vô tình em đọc được rất nhiều tin nhăn cô bé đó gửi cho anh với nôi dung và lời lẽ khá xúc phạm, rằng anh bị bệnh, tại sao lại lôi kéo cả gia đình của cô bé vô để tạo áp lực,....vv. Tóm lại mới đầu cô bé đó bật đèn xanh cho anh, nhưng sau này thấy không hợp nên cô bé đã rút lui, nhưng anh lại viển vông và tối ngày sống với những tiếc nuối đó. anh tự dằn vặt mình vì mình kém, không biết ăn nói nên mới để cho cô pé vuột mất tầm tay. Bây giò khi quay lại với em rồi nhưng hình của cô pé và anh chụp chung vẫn luôn ở trong ví của anh. và nhiều lúc vô tình hoặc cố ý anh lại thể hiện sự tiếc nuối với mối tình đã qua. điều này thật sự làm em không dễ chịu chút nào. Thật sự khi đọc được những tin nhắn của cô bé đó gửi anh em đã rất đau lòng( vì cảm thấy bị tổn thương), em nói với anh sao em cứ thấy nhục nhục làm sao ấy, anh chỉ cười và đôi khi nói câu vu vơ có gì đâu mà nhục để tự an ủi mình thì phải.



Lại còn một chuyện nữa ( theo lời anh nói) thì có một cô bé khác đang theo anh rất dữ dôi. nhà mặt phố bố làm to ở SG. nhưng vì hai người tuổi không hợp nên anh không giám tiến tới( anh là người khá mê tín về vấn đề này). nhưng nhiều lúc em cứ thấy anh hay đem việc này ra khoe khoang với vẻ mình cũng là người có giá. Em thì chúa ghét và coi thường người đàn ông nào mà có tử tưởng như vậy( tư tưởng lấy không vì tình yêu mà vì vật chất và thân thế của nhà cô gái). nên nhiều lúc em cũng thấy thật sự khó chịu khi ở bên anh).



Nói về em một chút để các ACE có thể có cái nhìn tổng thể hơn. em trong thời gian chia tay anh thì cũng có quen một người khác, nhưng cuối cùng em cũng phải nói lời chia tay vì nhiều lí do. Em biết mình đã 28t, cái tuổi không còn nhiều lựa chọn, gia đình bạn bè đang giục dã hàng ngày nhưng em vẫn chưa thể có được bến đỗ bình yên. cũng có lúc em suy nghĩ và hơi buồn nhưng không nhiều vì tư tưởng của em khá thoáng, mỗi lần mẹ giục thì em cứ bảo con trên 30 mới lấy chồng. rồi dẫn chứng cho mẹ biết là ở Tây người ta lập gia đình rất trễ có sao đâu để an ủi mẹ.



Mặc dù chỉ có nhan sắc bình thường nhưng em cũng có vài anh xung quanh( cả Tây lẫn Ta) sẵn sàng đi cùng em đến hết cuộc đời. không biết có phải em là người kén chọn không nhưng đến giờ em vẫn chưa duyệt được anh nào). Hình như em lan man hơi dài dòng rồi. Hiện tại đang rất mệt mỏi với trận ốm vừa qua nhưng cũng phải cố gắng viết với hy vọng mọi người có thể chia sẻ, góp ý cho em. là em có nên tiếp tục với người bạn trai hiện tại không? Anh ấy như vậy có yêu em thật lòng không? có phải là người mình nên gắn bó sau này không?



Em xin cảm ơn tất cả các ACE đã giành thời gian đọc và góp ý cho em nhé.



Vì lí do cá nhân em hy vọng Admin có thể giấu thông tin cá nhân liên quan của em nhé.



Thanks All.