Tôi có nên tiếp tục tiến tơi hay rút lui trong cuộc chinh phục bạn gái này
Các chị ợi giúp tôi trong trường hợp này với, tôi thấy con gái khó hiểu quá.
Tôi sinh năm 1982 và có quen một em sinh năm 1988 (mẹ của em đó là sếp của chị tôi).
Hiện chúng tôi đang sống tại một tỉnh gần với Hà Nội, tôi thường ngày thứ 7 và chủ nhật thì đi Hà Nội học Văn bằng 2 còn em đó thì đi học liên thông lên Đại học. Vô tình một lần tôi gặp em đó ở cơ quan chị tôi và tôi về đã bắt bằng được chị gái tôi giới thiệu cho em đó. Và rồi chị cũng đã giúp tôi bằng cách là bảo tôi đi xe máy đi học và đưa em đó cùng đi.
Chúng tôi ngày ngày thường hay trao đổi tin nhắn cho nhau, và tôi cũng đã đến nhà em chơi vài ba lấn gì đó và cũng có lần em có bảo tôi đến xin bố mẹ cho em đi chơi cùng tôi. Tôi cũng đành liều đến xin bố mẹ em để em đi cùng tôi và bố mẹ e cũng đồng ý. Và rồi tôi có nhờ em đi mua dép cùng tôi, em cũng đi cùng.
NHƯNG ĐIỀU TÔI THẤY BUỒN LÀ EM LUÔN LUÔN GỌI TÔI LÀ ANH TRAI, VÀ RỒI CÓ LÚC EM CÒN NÓI NẾU EM LÀM ĐIỀU GÌ MÀ ANH BUỒN THÌ ANH ĐỪNG TRÁCH EM NHÉ VÌ THẬT LÒNG EM KHÔNG MUỐN VẬY. (PHẢI NÓI RẰNG CỐ BÉ NÀY RẤT TRẺ CON VÀ CHƯA TỪNG YÊU AI)
TÔI THẦY KHÓ XỬ TRONG TÌNH HUỐNG NÀY QUÁ, KHÔNG BIẾT TÔI CÓ NÊN TIẾP TỤC CHINH PHỤC EM KHÔNG, HAY LÀ NÊN DỪNG LẠI VÌ TÔI LÀ NGƯỜI RẤT RỄ BỊ TỔN THƯƠNG TRONG TÌNH CẢM. TÔI SỢ RẰNG KHI TÔI QUÁ YÊU EM VÀ HY VỌNG NHIỀU MÀ KHÔNG ĐƯỢC EM ĐÁP LẠI TÔI LẠI PHẢI BUỒN.
CÁC CHỊ GIÚP ĐỠ TÔI TÌNH HUỐNG NÀY, TÔI THẤY CÔ BÉ NÀY KHÓ HIỂU QUÁ