Chào mọi người. Em đang cảm thấy rất bế tắc trong mối quan hệ của em với crush của em, giờ em chẳng biết làm gì cả vì đây là lần đầu tiên em yêu đơn phương một người nên em thấy mơ hồ lắm. Em thích cậu ấy hơn 1 năm rồi tụi em học lớp kế bên nhau, 2 đứa bây giờ là bạn,cả hai chủ yếu nói chuyện qua mạng xã hội chưa có cơ hội nói chuyện ở ngoài bao giờ mà mỗi lần 2 đứa nhìn thấy nhau ngoài đời là ngại muốn chết thế thì nói được gì nữa, trên mạng xã hội 2 đứa là bạn nhưng khi gặp ngoài đời tụi em coi nhau như người lạ, nhiều lần em đi ngang qua cậu ấy mà không thèm nói lời nào luôn và cậu ấy cũng chẳng ngoại lệ (thế mới chán chứ). Em chỉ mới dám chủ động làm quen với cậu ấy gần 1th nay thôi dù em đơn phương cũng hơn 1 năm rồi chứ ít gì. Không biết phải miêu tả cush của em bằng từ nào ngoài các từ như "lạnh nhạt, vô tâm, thờ ơ" phải nói là crush là chàng trai vô tâm nhất trong các chàng trai trước giờ em từng tiếp xúc. Mấy buổi đầu tiên em với crush nhắn tin khá vui đấy em thấy 2 đứa hợp nhau nhưng mà em nhầm rồi...những cuộc trò chuyện sau đó càng lúc càng tệ hơn, em là một đứa rất nhạt mà crush của em còn nhạt hơn cả em, crush còn chẳng bao giờ biết mở đầu câu chuyện em nói chuyện j cậu ấy nói chuyện ấy nói hết chuyện rồi thì tụi em chẵng biết nói gì nữa cả, càng nói chuyện em mới biết được là tụi em như hai thế giới khác nhau chẳng có điểm chung j cả, lúc đầu cậu ấy nch với em cũng nhiệt tình nhưng càng về sau em cảm thấy y như là cậu ấy không có hứng thú nói chuyện với em càng lúc càng lạnh nhạt hơn 1 chút cậu ấy tạo cho em 1 cảm giác như là em đang làm phiền cậu ấy, cuộc nói chuyện của tụi em dần dần chở nên nhàm chán, crush không bao giờ chủ động nhắn tin với em em không nhắn là 2 đứa im ru, bữa em hỏi "nếu một ngày tôi không còn nhắn tin với cậu nữa?" cậu ấy trả lời "chẳng sao cả, trước giờ cũng không có ai nhắn tin với tôi nên tôi quen rồi". Bây giờ thì em cảm thấy bế tắc vô cùng, chẵng hiểu nổi crush của em nghĩ cái gì, muốn như thế nào. Crush đã biết tình cảm của em dành cho cậu ấy rồi, biết trước khi em tiếp cận cậu ấy luôn (nhờ cái miệng hay nhiều chuyện của thằng bạn cùng lớp em). Có lẽ vì biết em thích cậu ấy nên cậu ấy mới tạo một khoảng cách khá lớn không muốn cho em bước vào cuộc sống của cậu ấy, vì cậu ấy không thích em, em biết điều đó.Em cũng được khá nhiều người gieo hy vọng "cứ mặt dày nên rồi sẽ có ngày người ta có tình cảm với mày thôi", "tấn công tiếp đi bạn trẻ, đời người ngắn lắm cứ làm những gì mình thích đi" bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến trái lại "em cứ theo đuổi đến khi nào em thấy nản, sau này lớn lên em sẽ hiểu mấy chuyện đó không quan trọng mà quan trọng là kiếm tiền :)))". Giờ em chẳng biết phải làm gì cả, em nửa muốn đi nửa muốn ở lại. Kiểu như bỏ thì thương mà vương thì tội, mà ở lại chỉ làm cho mình buồn thêm, mà đi thì cũng rất là tiếc, dù em biết mình cố gắng thể hiện tình cảm mà người ta không quan tâm thì cũng vậy thôi chẵng được gì, mà không được nói chuyện với cậu ấy nữa em cảm thấy buồn dù cậu ấy nói chuyện cực phũ .Em thấy crush là người tốt tốt hơn so với những bạn trai khác trong trường em chỉ có cái là cậu ấy hơi vô tâm thôi. Em chẵng biết bây giờ nên tiếp tục theo đuổi hay em nên không thích crush nữa và tập chung cho bản thân như lúc trước? Mọi người cho em lời khuyên với.

