Tôi năm nay 19 tuổi.Tôi và em quen nhau cũng đã hơn 1 năm rồi,chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau.Tôi và em cùng học chung lớp ,chúng tôi đến với nhau khi chúng tôi đã có chút men say trong người, lúc đó e là người mở lời trước và thế là chúng tôi đã yêu nhau.Trong hơn 1 năm trôi qua chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn kể cả khi tôi bệnh quai bị và bác sĩ nói tôi có thể sau này có thể tôi vô sinh thì chúng tôi cũng đã vượt qua được hết và từ đó chúng tôi nhận ra rằng là chúng tôi sống không thể thiếu nhau,khi chúng tôi lên thành phố đi học thì chúng tôi không có thời gian nhiều để gặp nhau,do tôi ghen bóng ghen gió làm cho em cảm thấy tôi không tin tưởng dẫn đến em mệt mỏi rồi quyêt định chia tay tôi,mọi chuyện sẽ bình thường nếu tôi im lặng sớm sau khi em nói lời chia tay nhưng tôi đã nhắn tin làm phiền em và có những lời nói làm cho em càng mệt mỏi và càng ngày tôi nhận ra càng nhắn tin với em thì càng làm em rời xa tôi,cô ấy nói cơ hội của tôi đã hết từ lấu rồi.Vậy là tôi đã đánh mất cơ hội của mình mà không hề hay biết đến khi đứa bạn thân cô ấy kể cho tôi nghe thì tôi mới biết và tôi hối hận nhiều lắm.Chắc tôi sẽ không quến được cô ấy vì,nếu tôi được yêu em một lần nửa thì tôi sẽ không bao giờ để mất em vì tôi đã xác định được người tôi cưới làm vợ là cô ấy chứ không phải người khác.