Tôi và anh yêu nhau chỉ vẻn vẹn 2 tháng rồi chia tay, lý do chia tay tôi cũng ko biết tại ai, chỉ biết anh im lặng và dần dần chúng tôi xa nhau. Lúc này tôi mới biết mình thật sự mất anh.
Thực tế anh và tôi đã biết nhau 1 năm, lúc đầu tôi ko thích anh, thậm chí tôi đã bao lần từ chối thẳng thừng tình cảm anh, trong 1 năm đó anh và tôi cũng thỉnh thoảng nói chuyện qua lại (chỉ có anh liên lạc với tôi). Và rồi sau 1 năm theo đuổi, tôi đã mủi lòng sau bao lần anh xin tôi hãy cho anh cơ hôi
Tôi nhận lời cho anh cơ hội, Ngày tôi nhận lời yêu anh là ngày tôi đi công tác nước ngoài, trong 1 tháng tôi đi công tác, ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi, anh đã nói với tôi về tương lai, muốn tiến xa và làm đám cưới.
1 tháng sau khi tôi về nước, tôi và anh đi chơi, nhưng toàn là đi buổi trưa thôi (vì anh làm công an nên cũng rất bận) những lần đó anh luôn muốn đưa tôi vào nhà nghỉ. Anh đề nghị tôi sống thử, tôi cương quyết ko chịu. anh có lối sống hình như hơi phóng khoáng thì phải (anh rất giàu, và có tiền), còn tôi thì không giống anh. Thế rồi ko cùng chung tư tưởng sống, anh im lặng rồi xa tôi.
Anh ko gọi điện , ko nhắn tin cho tôi nữa, tôi thấy nhớ anh cồn cào, tôi gọi điện nhắn tin anh cũng chỉ trả lời cho qua loa. Tôi rất đau khổ vì nhớ anh, và tiếp sau đó là những tin nhắn gởi đi không bao giờ hồi đáp lại. Tôi thấy mình tự ái, tôi xóa tất cả số dt của anh, hứa sẽ không dt, hay nt cho anh nữa, thế nhửng ngày sau, tôi lại lục tung đồ đạc lên để tìm kiếm lại số dt của anh đã xóa.
Cho đến bây giờ chúng tôi chia tay gần 5 tháng, nhưng sao tôi ko thể quên dc anh, tôi vẫn cứ nhắn tin cho anh, tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ nhắn tin lại, dù chỉ những dòng tin nhắn không đáng chi.
Tôi có nên hi vọng anh nữa hay ko? Vi trước kia anh đã ko mệt mỏi theo đuổi tôi cơ mà, anh đã từng rất thích tôi. Tôi có nên níu kéo và hi vọng anh đáp trả?