Không biết phải làm sao bây h nữa các mẹ ạ.em và anh ấy yêu nhau được 1 năm rồi,a ấy hơn e 1 tuổi,còn e đã từng li hôn. hai chúng em yêu nhau rất thật lòng dù a ấy biết quá khứ của e.e đã có 1 cậu con trai 2 tuổi,giờ e lại mới phát hiện e có thai với a ấy.e lo lắng. k biết có nên để lại hay k?vì hai bên gđ k biết hai đứa yêu nhau.và chắc chắn rằng gđ a sẽ k đồng í cho a yêu 1 ng đã từng đổ vỡ như e. các bác giúp e vs. e pohải làm sao?để lại thiên thần ấy hay từ bỏ..?a ấy yêu e,và bảo e giữ lại. nhưng còn gđ,còn đứa con kia của e?e khó sử quá. :(((