Mấy bữa nay tôi buồn quá, hôm nay lên nhờ mọi người góp ý dùm
Tôi năm nay 27 tuổi (nhưng còn tre con lắm) Tôi và người yêu làm chung cơ quan (nhưng khác bộ phận), trước khi đến với tôi, tôi có nghe mọi người nói anh ấy có thích 1 người con gái khác (cũng chung cơ quan, nhưng khác bộ phận), cô gái này trẻ và đẹp (chứ không như tôi) nhưng có lẽ cô ấy không thích anh ta.
Rồi chúng tôi quen nhau, cũng gần 2 năm rồi, vì 2 đứa bằng tuổi nên chúng tôi chỉ xưng tên với nhau (với những người nữ nhỏ tuổi hơn khác anh ta cũng không xưng anh em), tôi cũng đã từng hỏi anh ấy về mối quan hệ giữa 2 người nhưng anh ấy nói mọi người chọc thôi chứ anh ta không cò gì.
Thời gian gần đây, do công việc anh ấy chuyển bộ phận và làm chung với cô gái ấy. Một bữa, anh ấy nhậu xỉn và có nói với tôi là anh ấy có 1 số điện thoại khác (đã từng nhắn tin chọc tôi bằng số điện thoại này), tôi có xem điện thoại và phát hiện anh ta có hỏi xin số điện thoại của cô gái từ 1 người đồng nghiệp khác, sau đó có nhắn tin cho cô ấy: “Em ngủ chưa A? tối nay em có đi sinh nhật bạn X không?” (tối đó anh đi sinh nhật nhưng không cho tôi biết, và đi đến gần sáng mới về (tại tính chất công việc nên hay đi tiệc đêm). Mấy ngày trước và sau đêm sinh nhật này, tôi thấy anh hơi lạnh nhạt với tôi, nhưng giờ thì bình thường
Khi đọc những tin nhắn này tôi buồn và thất vọng lắm, và tôi nghỉ sẽ chia tay anh, anh không đáng để tôi luyến tiếc, tôi có nói với anh lý do và tôi muốn chia tay, nhưng anh ta không chịu và một mực nói rằng chỉ là xã giao đồng nghiệp, đã mấy ngày nay tôi không muốn gặp và ko nhắn tin trả lời anh
Các chị hãy cho tôi lời khuyên đi, lúc này tôi phải làm gì? Vì chúng tôi cùng cơ quan nên hay gặp mặt và tôi cũng sợ mọi người bàn tán (cô gái đó ko biết số đt là của anh bạn tôi, và cô gái này cũng không làm gì quá giới hạn của đồng nghiệp, tôi buồn vì anh ấy, anh ấy là người chủ động, phải không các chị?)