Tôi 27 tuổi, làm xây dựng, chuyện tình yêu và td đã từng trải nhiều, nhưng chưa bao giờ khó nghĩ như hiện nay.


Người yêu tôi 20 tuổi, vẫn đang đi học, con nhà hiền lành tử tế, không đua đòi như các 9x cùng thế hệ.


Chúng tôi quen nhau được gần 2 tháng thì yêu, cũng mới yêu nhau được gần 2 tháng.


Trước đó cô ấy cũng yêu 1 người được hơn 2 năm và đã qhệ với người đó.


Lần đầu chúng tôi qh thì tôi biết chuyện đấy (do kinh nghiệm) nhưng hỏi cô ấy chối. Nhưng sau đó vài ngày, cô ấy thú nhận là có.


Tôi không trách cô ấy vì chuyện đó, nhưng thi thoảng cứ muốn hỏi cô ấy về những chuyện cũ, mỗi lần như vậy cô ấy rất khó chịu và không muốn nói, 2 đứa lại cãi nhau. Thời gian gần đây tôi không hỏi nữa, quan hệ của 2 đứa vẫn bình thường, gia đình cô ấy đã coi toi như con rể rồi.


Tôi cũng đang chuẩn bị để sang năm khi cô ấy ra trường là có thể cưới.


Nhưng hiện giờ, tôi vẫn đang bị ám ảnh bởi chuyện cũ của cô ấy. Thi thoảng lại nghĩ nọ nghĩ kia, vì cô ấy và người yêu cũ của cô ấy hiện giờ học cùng lớp.


Tôi cũng đã từng trải nhiều trong chuyện tình cảm, đã từng yêu và qh với 7 người rồi ( thật cũng có và chơi bời cũng có) nhưng cô ấy không biết hết, chỉ biết 1, 2 người do tôi kể.


Dẫu biết quá khứ của mình là thế, nhưng tôi vẫn nghĩ tới chuyện cũ của cô ấy.


Mong các bố mẹ có kinh nghiệm tư vấn cho tôi với.


Xin cảm ơn.