Cũng không biết phải nói câu chuyện của mình như nào nữa. Mình cũng là một người rất ít khi muốn chia sẻ, tâm sự những chuyện riêng tư, tình cảm cho ai 


Mình và cô ấy năm nay cũng đều hơn 30. Công việc của mình là công nhân viên chức nhà nước, ba cọc ba đồng. Được cái là không phải thuê trọ, nhà mình ở một huyện ngoại thành ở hà nội, còn cô ấy thì làm doanh nghiệp và đang phải thuê trọ tại thủ đô.


Chúng mình tính đến thời điểm hiện tại la yêu nhau được 8 tháng. 


Vấn đề ở đây trong suốt 8 tháng yêu nhau là cô ấy luôn nói rằng " em muốn tiêu tiền của người yêu " 


Từ lúc hẹn hò, rồi chuyển sang chính thức gọi 2 chữ " người yêu " thì tất cả các việc, tất cả các bữa hẹn hò, đi chơi của cả 2 thì mình đều là người chi trả. Có thể 2,3 lần thì cũng không vấn đề gì cả, nhưng càng ngày thì việc chi trả đó cô ấy coi đó như là nghĩa vụ của mình vậy.


Trong khi mình cũng đã nói với cô ấy rằng, anh còn có bố mẹ già phải báo hiếu, có em gái nhỏ phải chu cấp, rồi biết bao mối quan hệ khác, đồng khóc, đồng cười. Trong khi từ ngày quen em đến giờ, tất cả mọi khoản anh đều là người tri trả, em cũng có công việc ổn định, có thu nhập tốt hàng tháng. 


Khi mình nói đến vấn đề đó thì cô ấy bảo mình là tính toán từng tí một với người yêu, blabla, rồi bảo em chỉ muốn tiêu tiền của người yêu ... vậy thì có gì là sai 


Mình nghĩ trong bụng " chỉ muốn tiêu tiền của người yêu " thì ai cũng muốn chứ không phải riêng mình em đâu. 


KHÔNG BIẾT TRONG HỘI MÌNH CÓ CHỊ EM NÀO CŨNG CÓ SUY NGHĨ " MÌNH CHỈ THÍCH TIÊU TIỀN CỦA NGƯỜI YÊU KHÔNG " 


VÀ CHỊ EM NGHĨ NHƯ NÀO VỀ VẤN ĐỀ TIỀN BẠC, CHI TIÊU TRONG TÌNH YÊU 


Thanks !