Tôi chỉ thấy có cảm hứng và muốn làm quen với phụ nữ hơn tuổi, li hôn?
Mọi chuyên bắt đầu từ khi tôi quen em, em SN 91 kém tôi 5 tuổi và là 1 cô gái cá tính, em làm ở spa còn tôi là 1 NV Ngân hàng.Năm 2011 tôi nghỉ việc và lên HN học thêm để có đủ ĐK chuyển vè 1 NH tốt hơn và bắt đầu tìm kiếm 1 công việc để làm tạm cũng là để trang trải cs trong time hoc tại HN.1 tháng , 2 tháng rồi 3 tháng tôi chưa có việc thì bỗng 1 hôm em gọi điện bảo tôi cùng làm về làm đẹp, không mảy may tính toán tôi đồng ý và dồn hết số tiền còn lại vào làm cùng em, em làm về kỹ thuật còn tôi làm PR, tìm khách. Ngày ngày làm việc với nhau từ sáng đến tối dần dần trong những lúc cô đơn gần nhau tôi và em đã đến với nhau rồi đi quá giới hạn, nhưng chỉ được 1 lần đầu tiên là có cảm hứng còn lần các lần sau như trai sạn tôi không còn cảm thấy hứng thú khi ân ái với em nữa mà thay vào đó là 1 cảm giác thèm muốn và mong muốn được gần gũi làm quen với người phụ nữ đã có con, li hôn hoặc hơn tuổi khi nhìn thấy họ, đã có lần tôi nghĩ nếu không vì công việc làm cùng nhau chắc tôi có thể nói chia tay em và tìm đến 1 người phụ nữ có thể cho tôi cảm giác và rồi tôi cứ hy vọng viển vông là 1 ngày nào đó sẽ gặp được người đó.
Không biết là do tôi nghe nhiều về kinh nghiệm của phụ nữ đã từng trải hay do tôi mắc bệnh gì đó?tôi không hiểu nổi nữa.