Chào các anh/ chị/em/ cô/dì/chú/bác/các đồng chí :):)
Mình lập topic này, với mục đích kiếm boyfriend ạ.
Em năm nay 26 tuổi, cơ mà chưa nắm tay trai bao giờ. Ngoài đời, vẫn có người theo đuổi, cơ mà ko có cảm giác
:((
Thực ra, thì em ko buồn vì cái sự ế của mình đâu ạ. Chỉ là trải nghiệm 1 chút thôi. Yêu chẳng qua chỉ là 1 trong số các nhân sinh quan, sống trên đời này phải vui vẻ mới là trọng yếu.
Miêu tả chút ít về em ạ: lùn 1m50, bạn bè hay người quen chỉ bảo là xinh xắn, dễ thương, có bằng đại học, biết nấu cơm, thích làm đồ handmade, thích võ thuật.
Em tham gia diễn đàn này, lịch sử 1 năm roy, mà hiếm khi vô đây, gần đây buồn chán nên vô lại, tại thấy có mấy link câu chuyện gì đó rất máu chó, muốn còm men nên mon men mò lại nick để đăng nhập bình bình luận luận.
:D:D:D Thực ra, em cũng ko có tiêu chuẩn gì hết í. Các bạn nèo thật tâm muốn kiếm gf thì inbox.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Tham gia, diễn đàn này vui quạ, các anh chị comment hài hước, tuy là mạng ảo, nhưng mà chúng ta cũng nên nói chuyện 1 cách khiếm nhã, cứ ko phải là mạng ảo thì thích nói gì thì nói. Mình ko nhận là gái ngoan mà cũng chẳng hư, hơi thẳng tính, đôi lúc gấu chó 1 tí.
Anh nào đòi ngoan hiền thì xinh lỗi, yêu nhau thế đấy, cưới về ko hợp thì lại li hôn.