tôi đã biết mình sai, tôi muốn rời bỏ anh, rời bỏ không phải vì tôi theo đuổi một cái khác, mà vì tôi thấy mình không xứng với tình cảm của anh, 1 người thật thà tốt bụng, và tin tôi
chúng tôi đã yêu nhau đc nhiều năm, và cũng chuẩn bị tiến tới hôn nhân theo như được nói. Nhưng câu chuyện của tôi cũng có những bấp bênh
Tôi thừa nhận rằng tôi rất yêu anh, và anh cũng thế, nhưng trong tình yêu không thể tránh đc những lúc va chạm cãi vã, nhất là chúng tôi cũng đã đến với nhau đc tròn trèm gần 10 năm, năm nay tôi đã 30. và giữa tôi và anh cũng đã có những "quan hệ trước cưới", cũng bởi đã xác định lấy nhau nên chúng tôi không thấy có vấn đề gì. Tuy nhiên về công việc, tính cách, mọi cái chúng tôi quá khác nhau, anh thì con 1, nên tính ích kỷ, lúc nào cũng chỉ muốn cho anh, và trong time yêu, luôn luôn gần như gò ép, và quản lý thời gian của tôi, cũng vì vậy mà tôi cảm thấy bó buộc. Anh thì công việc có thể nói là,,,, chưa có gì, lương thì hầu như là không, còn với tôi, công việc khá tốt và lương cũng ổn, gần như mọi chi tiêu, đều là tôi chi, từ lúc yêu cho đến bây giờ. Nhiều khi nhìn bạn bè , đc người yêu mua cho nhiều đồ mình cũng thích, biết anh không có nhiều tiền, nên tôi toàn nói là, chả cần mua gì cho nó tốn tiền, rồi luôn tỏ ra là không thích (mặc dù rất thích mỗi khi nhận quà của anh)... chỉ để anh không mua, và anh không bị e ngại khi không mua đc gì cho người yêu. Rồi nhiều cái tôicũng phải bảo anh... chúng tôi gần giống như 1 gia đình, vì thậm chí 2 đứa toàn đi ăn với nhau,
thời gian gần đây tôi có đi lại với một người khác, cũng biết là sẽ không đi đến đâu, nhưng cũng có thể là cảm xúc mới, cộng với cả sự lạ lẫm, tôi đã đến với anh, và chúng tôi đã có.... 3-4 lần "trên giới hạn", giờ tôi muốn dừng lại tất cả, tôi cảm thấy xấu hổ, và muốn chia tay với anh, người mà tôi yêu bây giờ, vì tôi thấy mình không xứng với anh, xứng với tình cảm của anh, anh tốt lắm, anh không có vật chất nhiều nhưng mà bù lại anh có 1 cái mà không phải đàn ông nào cũng có, chính là tình yêu, anh quan tâm tới tôi rất nhiều.
còn mối quan hệ kia. tôi đang cố gắng chấm dứt.
xin cho tôi lời khuyên! tôi thực sự yêu anh, nhưng mặc cảm tội lỗi của tôi khiến tôi luôn ray rứt, tôi chỉ muốn thoát khỏi cảm giác đó, nhưng tôi không thể nói lời chia tay, vì tôi yêu anh, và tôi càng không thể nói ra điều này đc!
nhìn ánh mắt anh khi anh đến nhà, đùa vui với tôi, chọc ghẹo, rồi buổi đêm tôi hay lôi ảnh 2 đứa ra xem,tôi buồn lắm và càng nhớ anh!
tôi nên làm thế nào, có nên nói lời chia tay anh không,