chào anh chị và các bạn trên WTT, cũng ko ngờ có ngày m lại lên đây để tâm sự chuyện tình yêu, có lẽ m sẽ không bao giờ tìm được hp nữa.. m là ng sống tình cảm, nhút nhát và hay ngại. trước khi đến với anh, m cũng có tình cảm tuổi học trò với 2 cậu bạn bằng tuổi, tình cảm đó rất trong sáng, m chỉ cần sự đồng điệu về tâm hồn chứ ko cần phải được gặp đâu. với cậu bạn hồi lớp 10, cũng rất hiếm khi m đi cùng cậu đó vì m ngại người ta dị nghị, có gặp thì cũng chỉ nắm tay thôi, có 1 lần là cậu đó năn nỉ m ôm đằng sau do trời lạnh, có 1 lần ngồi cạnh m tựa vào vai. còn cậu bạn thứ 2, thậm chí còn chưa đi chơi riêng và mới nắm tay 1 lần, 2 đứa quá rụt rè, ngại ngùng và ko thoải mái khi đụng mặt nhau, m ko hiểu tại sao nữa, rồi m là người đề nghị kết thúc khi thấy ko còn tc. Lên Đh m cũng được theo đuổi nhiều, nhưng m thực sự cảm thấy ko có tình cảm với ai, có điều kiện tiếp xúc với net, m cũng chat, rồi FB nhiều hơn. m thực sự mong mỏi tìm được người mà mình yêu thương, m khao khát có được 1 tình yêu đẹp. Rồi cái ngày định mệnh cũng đã đến khi m biết đến anh, anh là 1 sinh viên rất giỏi. m đã chủ động làm quen, anh cũng nhiệt tình nói chuyện với m, càng tiếp xúc m càng cảm thấy khó mà anh để ý tới m vì anh quá nhiều ưu điểm, anh khiến cho m nghĩ anh chưa yêu ai bao giờ mà chỉ biết học và học phấn đấu cho sự nghiệp sau này, qua cách nói chuyện m còn thấy anh rất ngoan hiền nữa. m ko dám mơ tới anh... nhưng rồi m cảm nhận thấy anh cũng có tình cảm với mình, trong 1 buổi tối 2 chúng mình đã muốn nói ra điều ấp ủ, anh ko muốn nói trước, anh hay ngại như vậy đấy, sau một hồi đưa đẩy thì cuối cùng m cũng đã ngỏ lời, và anh cũng đáp lại m, thực sự m rất bị thu hút bởi những cuộc nói chuyện với anh, t.y của 2 đứa đến quá nhanh, chỉ tình trong khoảng 1 tháng, chưa gặp mặt mà chỉ nhìn ảnh và chat video. được anh yêu m chìm đắm trong hạnh phúc, anh luôn nói nhớ m và yêu m, khoảng gần 1 tháng sau đó bọn m gặp mặt. ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên, m cảm nhận được anh đang run rẩy như thế nào, nó thể hiện qua từng lời nói, m cũng hồi hộp ko kém, nhưng m đã chủ động hỏi chuyện anh vì đã lên trước những câu hỏi để buổi đầu gặp mặt của 2 chúng m ko nhạt nhòa. Rồi anh cũng chủ động cầm tay m, hôn m, nụ hôn đầu tiên non nớt và ngượng ngùng, m chưa cảm nhận được hạnh phúc, chỉ thấy anh tiến nhanh quá, nhưng m yêu anh mà, không có lý do gì để m từ chối nụ hôn đó. những ngày sau, mỗi lần nhớ đến cảm giác lúc hôn anh, tim mình lại loạn nhịp. bọn m gặp nhau cũng ít vì anh ở xa m, lại phải đạp xe cả nửa tiếng mới tới nơi, trên hết là m ko muốn ảnh hưởng tới học tập của anh. Ôi lúc mới yêu..Nhưng hạnh phúc đến với m cũng không lâu.. anh hay nhắc m là anh ghét nói dối, nhưng m ko ngờ có những chuyện cỏn con m nói dối để anh vui khiến anh rất giận, thậm chí anh đã đòi chia tay mình, mình thật sự rất bất ngờ, chuyện nói dối đó quá nhỏ để anh phải đưa ra quyết định đó, nhưng sau 1 hồi khóc lóc năn nỉ giải thích đủ kiểu, anh mới thôi giận m. Có 1 hôm anh nghe có người nói m " ít nhất đã qua tay 2 thằng rồi"- là 2 người m nói ở trên. anh bắt đầu lấy pass Yahoo, FB của m để kiểm tra, m có lo nhưng m không làm gì quá đáng cả nên đã nhanh chóng cho anh. anh hỏi m:
- ngày trước anh đã hỏi em, em đã nói là chưa từng yêu ai cơ mà?
m giải thích rằng m đã từng kể với anh rồi chỉ có điều là ko kĩ thôi vì lúc đó anh cũng đâu yêu cầu m, m mới chỉ nói thích thôi chứ chưa bao giờ nói lời yêu cả, tc đó hoàn toàn trong sáng.( nếu giờ m nói anh là mối tình đầu của m thì có ai phản đối không? ).
rồi anh hỏi đủ kiểu rằng thích từ bao giờ, đi chơi thế nào, đã làm những gì rồi, m kể lại cho anh như ở trên m đã nói, đặc biệt với cậu bạn thứ 1 anh rất tức giận, những hình ảnh ấy cứ ám ảnh anh, khiến anh cứ 1 vài ngày là lại chì chiết m, anh bảo mỗi khi m ngồi sau ôm anh, ngồi xe bus tựa vai anh nắm tay anh, anh thấy khổ sở lắm. mỗi lần như vậy anh lại đòi chia tay. chuyện vẫn còn dài lắm nhưng tối về m sẽ viết tiếp :(