Chào các bác! Chẳng là em thích một con nhỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên, em cảm nhận rõ được có cái gì đó mà mình bị thu hút, đặc biệt là nụ cười đó, em cảm nhận sự u sầu trong nụ cười đó và em muốn che chở cho em ấy.
Em ấy là một người ít nói chuyện với người lạ (còn bạn thân thì như ruồi gặp phân các bác ợ :v), xinh đẹp (có thể gọi là hot girl :3), dáng người nhỏ nhắn, tính hay điên điên (em cũng như ẻm nên em hiểu), cầu toàn - muốn có một người con trai đi đến cuối cùng, giàu tình cảm, lanh lợi, sáng tạo, giọng nói nghe có vẻ rụt rè nhưng dứt khoát kèm theo sự cô lập, giống như ko muốn ai tiếp cận mình (Mà thật ra em hiểu ẻm đang rất cần ai đó để quan tâm và được quan tâm), bên ngoài đầy vẻ tự tin, bên trong ẩn chứa những nổi sợ hãi vì sợ sự mạnh mẽ ấy sẽ có lúc lụi tàn - như một chiến binh vậy).
Thật sự nói ko phải khoe nhưng em là một người rất tâm lý, một hành động nhỏ, một cử chỉ em cũng đoán đc một phần người đó, nên em ấy hầu hết là qua tự tìm hiểu mà đúc kết được. Em là người cũng ko thích nói nhiều, sống nội tâm, đam mê ca hát (em đã gặp em ấy vào một hôm tại quán cf nhạc sống, em nghĩ em nó cũng có phần nào cảm tình). Vừa rồi em vừa rủ em nó tham gia một ngày từ thiện trung tâm bảo trợ XH, rất vui, trước mặt em ý em tỏ ra khá lạnh lùng chêm sự vui tính, buổi từ thiện rast vui và ý nghĩa, cuối buổi em còn ngồi đàn hát cho em ấy nghe và em ấy cũng hát rất hay, chúng em có cùng hát vài bài, ngồi cạnh em ấy em bị mê hoặc bởi mùi hương đó :3).
Em đã nghĩ kỹ em ấy sẽ ko có một tín hiệu nào cho em biết cả. Vậy mong các bác tư vấn cho em tỏ tình, hay hướng đi như thể nào để em ấy ko bị quá bất ngờ dễ hụt hẫn. Em xin chân thành cảm tạ :D !