Em chào mọi người trên diễn đàn ạ. Em là thành viên mới. Hiện tại em có một số trăn trở về tình yêu ạ. Mong rằng anh chị có thể hữu duyên cho em xin vài lời khuyên hay góp ý ạ. Hiện tại em có đang thích thầm một người ạ, em và bạn ấy gặp nhau trong một hoàn cảnh rất ngẫu nhiên và tình cờ có thể nói là rất có duyên với nhau. Em và bạn nói chuyện rất hợp nhau, mặc dù tụi em vẫn chưa có nhiều cuộc trò chuyện cùng nhau. Nhưng mỗi lần nói tụi em chia sẻ rất nhiều, bạn ấy chia sẻ với em chuyện công việc, chuyện cuộc sống, chuyện thời trẻ con, chuyện sở thích của bạn ấy nữa,... Mặc dù đó là những câu chuyện đời sống hằng ngày thôi nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy rất vui mỗi khi được trò chuyện cùng bạn ấy và cảm thấy rất hợp nhau. Điều đặc biệt là dù mới biết em thôi, nhưng bạn ấy hiểu em rất rõ, có những điều em chưa kịp nói bạn ấy cũng đã hiểu, sở thích thói quen đặc điểm tính cách mà em nghĩ chỉ có cô bạn thân lâu năm mới có thể biết ( vì đa phần bạn bè em không phải ai cũng hiểu về em). Đây là người con trai đầu tiên em cảm nhận sâu sắc bạn ấy hiểu em như vậy. Chắc mọi nguời đọc đến đây sẽ cảm thấy thắc mắc, nếu hòa hợp vậy thì em còn băn khoăn về điều gì. Điều làm em cảm thấy băn khoăn là em lại không hiểu bạn ấy đang nghĩ gì ạ. Lần đầu nói chuyện xong, dù rất vui vẻ và hợp, nhưng sau đó bạn ấy lại bơ em hai ngày. em lúc đó nghĩ có lẽ vì nói chuyện bạn ấy thấy không hợp, chỉ em thấy hợp nên bạn ấy bơ em. Sau đó hai ngày, bạn ấy lại vào chủ động bắt chuyện với em như thường, vẫn nói chuyện rất vui vẻ với nhau, nói đến tận khuya, đến khi cả 2 không thức nổi nữa. Nhưng sau đó em lại bị bơ tiếp. Điều em không hiểu là bạn ấy có chút xíu cảm xúc gì với em không mà sao cứ xuất hiện rồi biến mất, xuất hiện rồi biến mất. Thật sự thì em có chút bồn chồn, cảm giác lạ lắm ạ, vì nó cứ thế nào ấy, như thiếu đi gì đó. Nhưng chủ động nt hỏi trước thì em lại không dám. Trong quá khứ em từng chủ động một lần và bị từ chối nên sau đó em không bao giờ dám chủ động với ai nữa. Thêm một điều nữa em là một Bạch Dương ạ còn bạn ấy là một Thiên Yết, với tính cách vốn có em chỉ muốn chủ động, chủ động hỏi trước, chủ động để nắm lấy cơ hội ở bên nguời mà em thích, biết đâu bạn ấy cũng đang chờ động tĩnh từ em, xem nếu bạn im lặng em có chủ động tiến về phía bạn ấy không. Nhưng lí trí em lại nói với em nếu người con trai thật sự thích thì họ sẽ chủ động chứ mà không chủ động là không thích mất rồi. Em cứ bị 2 luồng suy nghĩ công kích, công kích đến trái tim nhảy nhót lung tung, tâm tư xao động, cảm xúc bị chi phối, vô hình chung cứ nghĩ đến bạn ấy... Trong thâm tâm em nghĩ liệu bạn ấy có đang trêu em không hay là thật sự cũng có xíu xiu cảm xúc về em...webtretho