“Tớ rất yêu cậu đấy, cậu có rất nhiều thứ khiến tớ muốn cậu ở bên tớ mãi từ giờ tới sau này. Tớ cũng sợ thời gian dài sẽ nhiều chông gai, nhưng mà nói ra rồi thì nếu bà nó cùng suy nghĩ với tui là "làm vợ tui" thì cứ coi đó là mục tiêu để cùng hướng tới. Phải có mục tiêu thì chúng ta mới tìm được con đường đi đúng đắn được phải không ạ?”… Dũng cảm đi sẽ được nhận lại… yêu thương là phần thưởng cho sự kiên trì và 2 người sinh ra là để cho nhau, nhất định đến với nhau.


Tớ luôn tự ti về bản thân mình đến mức giấu giếm tình cảm của mình gần 2 năm.


Quãng thời gian ấy, tớ cảm thấy bất cứ điều gì cậu cũng chỉ kể cho mình tớ, cậu chia sẻ cuộc sống của cậu cho mình tớ.


Nhưng cũng quãng thời gian ấy, tớ nhớ cậu da diết, phải tìm đủ mọi cách để được gặp cậu chứ không phải chat với cái mặt cười của cậu. Phải giả vờ với tất cả “bạn thôi, thân thiết thôi mà!”.


Chớm đông Sapa ấy, tớ nhớ như in cái ôm vội vàng trên đỉnh Fansipan, nhớ những quan tâm dọc dãy Hoàng Liên Sơn, nhớ đêm trên chuyến xe cao tốc và cũng không quên sự ngượng ngùng đầy kìm nén của bản thân, không dám giơ tay ra để cầm lấy.:(:(



Nhưng bên cậu chắc chắn tớ không buồn. Thật vậy, giờ đây cậu là của tớ cả! tớ giơ tay ra là bờ môi cậu quyến rũ, là luồn vào tóc cậu đầy đam mê, là mân mê sống mũi cao, là chìm đắm trong ánh mắt cậu – chỉ có tớ.


Giờ đây, bất cứ điều gì vẫn là kể cho mình tớ, cuộc sống nhỏ bé của cậu cùng là để chia sẻ với mình tớ.


Giờ đây, dù mỗi đứa 1 đầu thành phố, chỉ cần tớ ừ thì cậu sẽ tới mặc cho ngày hay đêm chỉ để gặp tớ. Chẳng cần phải nói với thế giới tớ đang yêu bởi đơn giản, thế giới của tớ giờ là cậu, ngập trong tình yêu.


Giờ đây chẳng còn những ngại ngùng, chẳng còn rụt rè, chẳng chút tự ti, yêu nhau, nắm chặt tay nhau, cười, nói đồng điệu và ôm hôn nồng nàn tha thiết.:-*


Lời cậu nói “tớ rất yêu cậu đấy!” Chỉ cần thế thôi với tớ cũng đủ, để mỗi ngày nhoẻn miệng cười thật xinh tươi và yêu cậu, cùng nhau chinh phục mục tiêu cùng tiến tới.:x:x:x


-Ếch xanh-