Bây giờ trong đầu tớ không thể suy nghĩ được gì nữa rồi .


Tớ kể ngắn câu chuyện của tớ thế này . Tớ và ny quen nhau nhờ mai mối . Sau một thời gian quen , ny tớ quyết định về vn làm đám cưới vào cuối năm nay . Hai bên gd đã bàn chuyện cưới hỏi .


Mới đây , tớ có xin ny đi gặp gỡ bạn bè giao lưu trong một buổi off diễn đàn mà tớ là người đứng đầu diễn đàn ấy . Chỉ là một buổi cà phê nói chuyện . A không đồng ý để tớ đi , nhưng sau lần thứ hai tớ xin thì A bảo E muốn đi thì cứ đi .


Tớ hoàn toàn không suy nghĩ sâu xa lời A nói . Nên tớ đã đi dự buổi đấy , nam chiếm số đông . Khi tớ về nhà nt , dt nói chuyện với A thì A lạnh nhạt và không thèm nói chuyện với tớ .


Sau đấy A nt nói rằng tớ thật không biết suy nghĩ . Là con gái mà ngồi quán cà phê với một đám con trai từ sáng tới trưa . A thấy coi thường tớ .


Tớ buồn lắm , chỉ biết xin lỗi và nhận lỗi nơi tớ khi vô ý ngồi ở quán quá lâu . Tự tớ biết bản thân tớ không có lỗi gì cả , tớ xl chẳng qua tớ còn thương A , còn trân trọng mối tình này .


A được nước làm tới . A nói A không thích tớ nữa . A sẽ suy nghĩ thêm .


Hôm sau tớ lại nt cho A làm hòa nhưng nhận lại là tn A không muốn nc với tớ , A cần thời gian suy nghĩ thêm .


Hai hôm nay A không liên lạc với tớ nữa . Tớ cảm thấy chán nản vô cùng , tớ không ngờ A lại hẹp hòi với tớ từng chút .


Trong khi đó mỗi cuối tuần A đều đi nhậu , đi đánh bài , đi hát karaoke cùng bạn bè A . Tớ ở nhà mong A về để nc với A , cuối tuần tớ cũng không đi chơi . Vì tớ không còn trẻ con nữa , không còn thích vui chơi hay la cà ngoài đường .


Suốt thời gian quen anh , chỉ có lần này là tớ thật sự đi ra ngoài gặp bạn bè uống cà phê . Những lần đi ra ngoài toàn những lần đi vì công việc .


Tớ không biết phải làm gì bây giờ , tớ buông có lẽ tớ cũng không buồn nhiều nhưng họ hàng anh em đã biết cuối năm nay tớ cưới . Ba Mẹ tớ biết chắc cũng đau lòng lắm . Tớ không muốn như vậy đâu .


Trước giờ tính A vốn nóng nảy , tớ toàn nhịn thôi . Cũng vài lần cãi nhau , dù tớ đúng hay tớ sai , lúc nóng A nói tớ đủ điều nhưng hôm sau A lại quên hết và bỏ qua mọi chuyện .


Tớ thấy với những chuyện khác thì A rất dễ dãi . Nhưng với tớ thì A xét nét từng li , chỉ cần làm A không vừa lòng chuyện gì đó thôi là tớ nhận được đủ mọi giận dỗi .


Tớ buồn quá nên viết vài dòng !