chòi oi, thiệt tình là tai hại lắm


tình thật là thế này


hè vừa rồi tớ lên Buôn Mê Thuộc chơi nhà các cậu các dì.


Đi chơi với mấy ng anh chị em họ. Ông anh rể họ tớ có 1 nhúm bạn, giới thiệu tớ làm quen (xả giao thôi hén). Rồi tớ về SG, 1 ng trong nhúm bạn đó nt, spam đt tớ suốt, nào rủ đi cafe mà tớ đi mất rồi, nào hỏi thăm tá lả, thường thì tớ trả lời (theo phép lịch sự xả giao thôi vì là bạn của anh rể)


có khi hơn 12h nt hỏi tớ ngủ chửa :Straightf:


tớ bực quá (vì đang ngủ bị phá) nt mắng


hôm sau anh ta nt chúc tớ ngủ ngon lúc 21h :Straightf:


tớ nt chúc lại như mọi ng


tưởng đã đc yên thân


tự dưng 15 20p sau anh ta gọi dt lại, trúng ngay hôm đó đt tớ bị điên chả nghe đc, mà gọi những 2 3 lần. 5p sau có 1 tin nhắn nội dung như sau


ai vậy, sao nhắn tin vào máy của tôi, sao mình gọi đt tôi đc


lúc đó tớ nghĩ


chòi oi, vụ án gì nữa đây, phải tránh xa cái vụ này mới đc


xong tớ nt lại nội dung như thế này


"thứ nhất tôi thấy số này nt vào máy của tôi nên tôi trả lời lại theo phép lịch sự xã giao


2 tôi không có bổn phận phai khai báo tôi là ai, làm gì, ở đâu


3 là tôi rất là khó chịu khi nói chuyện với ng lạ
"


xong, từ đó im bặt luôn cho tới nay. Hôm qua có dịp gặp mới hỏi bà chị họ, bả vừa xác nhận lão nt vớ vẩn cho tớ có vợ rồi


ối mẹ ơi, tự dưng tớ thành hồ ly tinh


có ai ở đây gập tình trạng tương tự không nhể?:Thinking: