- Hắn ở HCM, tớ ở HN, khoảng 2 tuần hắn lại ra gặp tớ. Đã được hơn 2 tháng.


- Xa thì nhớ, 1-2 ngày hắn gọi điện 1 lần, hic, vì hắn bận


- Mỗi lần gặp lại thấy lạ lạ, mãi sau mới thấy quen hắn là bạn trai mình.


- Chẳng có cảm giác an tâm, vì lúc nào cũng thấy, iu mà ở xa chẳng có ý nghĩa gì.


- Bạn rủ đi gặp zai khác, ok ngay, tuy có thấy hơi tội nghiệp hắn.


- Nhiều lúc nghĩ, hắn có chẳng bao giờ ra HN thì mình cũng chẳng sao, vẫn sống ngon.


- Cách đây 1 tháng thì còn mong chờ đt của hắn, giờ thì cũng chẳng mong chờ, nhiều lúc tắt máy đi ngủ sớm cho đỡ mệt.


- Công nhận là ở bên hắn thấy vui vô cùng, hạnh phúc. Nhưng mà đến lúc hắn vào SG rồi, lại hi vọng hắn biến luôn đi cho mình đỡ phải nghĩ.


Liệu đó có được gọi là tình yêu không? Tớ có yêu hắn không?