Chào mọi người trong diễn đàn, đây là câu chuyện tình của mình đang đến lúc mình phải quyết định. Xin mọi người hãy đọc và cho mình 1 lời khuyên.
Mình du học sang Mỹ lúc 16 tuổi cho đến nay đã 10 năm. Mình quen cô ấy khi đang học năm thứ hai và đã có tình cảm với nhau. Mình theo Phật còn cô ấy theo Chúa. Khoảng nửa năm sau khi quen mình bắt đầu đi lễ mỗi Sunday với cô ta và vẫn tiếp tục như vậy cho đến nay là đã 3 năm rồi. Bắt đầu từ đó mình biết đến đạo Công Giáo tuy nhiên vẫn “Đạo ai nấy giữ”. Khoảng 4 tháng trở lại đây, gd cô ấy mua nhà ngoài (trước đây ở apartment cách mình có 10 phút lái xe). Cô ấy muốn mình dọn qua ở chung, thay vì mình phải mướn apartment ở riêng thì phụ vào tiền nhà cho gd cô ấy, cả đôi bên đều có lợi. Và cô ấy cũng có ý muốn tiến thêm 1 bước với mình. Vấn đề phát sinh khi gd her biết 2 đứa muốn tiến tới hôn nhân thì gd cô ấy bắt mình phải theo đạo. Bố her nói rằng nếu mình ko theo đạo thì ko cho phép ở chung và nếu hai đứa vẫn cố tình kô nghe thì ông sẽ dọn ra ngoài ở riêng. Mẹ của her thì ít cực đoan hơn nhưng có mấy lần cũng gợi ý mình theo đạo. Bà ấy nói Chúa sẽ sấp xếp hết mọi chuyện. Việc bắt theo đạo là để cho vợ chồng có thể sống hòa hợp về tâm linh tại vì 2 người cần phải có chung một lý tưởng cũng như thờ phượng.
Trong gd chắc có lẽ cô ấy là người “tự do” nhất. Lúc đầu cô ấy cũng có ý bắt mình theo đạo nhưng qua 1 tg (1 year) nói chuyện và trao đổi cô ấy đã đồng ý cách giải quyết: Đạo ai nấy giữ, chỉ cần mình đi lễ với her mỗi CN là được. Cô ấy nói sẽ kiếm Cha làm Phép Chuẩn (tức cho phép người CG lấy người chưa rửa tội) và giấu bố cô ta, chỉ cần lấy giấy chứng nhận kết hôn ở nhà thờ về cho ông ta coi. However, nếu chỉ như vậy thôi thì đối với mình kô có gì quá đáng đến khi cô ấy nói là muốn những đứa con sau này phải đi rửa tội hết và phải theo bên Đạo. Cô ta giải thích là phải có 1 cách thống nhất để giáo dục con cái, rằng phải có 1 khuôn khổ đạo đức để chúng nó kô bị hư hỏng, và “khuôn khổ đạo đức” mà cô ấy muốn nói tới là đạo CG. Mình gợi ý muốn những đứa con sau này được tự do quyết định về tín ngưỡng thì she nói là muốn cho chúng nó biết về TG ngay lúc nhỏ để chúng nó có một chỗ dựa về tâm linh khi lớn lên sẽ kô bị hư hỏng(và tất nhiên cũng là đạo CG). Ngoài những việc kể trên thì gd của cô ấy rất tốt và đã giúp đỡ, động viên mình rất nhiều trong tg mình còn đi học. Mình tốt nghiệp được 6 tháng và đang kiếm việc làm. Trong tg rảnh thì mình phụ giúp tiệm nail của gd cô ấy.
Mình và cô ấy đã nói chuyện rất nhiều nhưng kô tìm được giải pháp chung. Vấn đề lớn nhất là những đứa con sau này. Mình muốn chúng nó được tự do chọn lựa tôn giáo nhưng đạo CG thì mình (qua 1 tg quen biết với gd cô ấy) biết là họ hay nhồi nhét 1 người vào khuôn khổ theo đạo từ lúc bé. Và nữa, mình biết là sẽ bị yếu thế vì mình bên Mỹ chỉ 1 thân 1 mình. Gd mình đều ở VN, bố mẹ và anh chị mình có cty làm ăn ở VN nên chắc sẽ kô qua Mỹ định cư. Còn gd cô ấy thì bên đây đầy đủ cả dòng họ đều sống xung quanh với nhau. Một điều nữa là mình cảm thấy sẽ rất khó hòa hợp về tâm linh với cô ta và gd her (nếu cưới nhau chắc mình là người “ngoại đạo” duy nhất trong dòng họ vì tất cả cô chú, bố mẹ, anh em họ, cousin, nội ngoại… cô ta đều lập gd với người trong đạo). Những lúc nghe cô ấy nói chuyện với người trong nhà, mình thường nghe câu cuối cùng là :“Chúa sắp xếp hết cả rồi” làm mình cảm thấy hơi “ngượng tai”. Kô phải mình kì thị TG nhưng với những niềm tin vào Nhân-Quả và nghiệp báo của mình thì nó hoàn toàn trái ngược với niềm tin vào Chúa Cứu Rỗi của gd cô ta. Có 1 vài lần mình cũng nói về đạo Phật chủ trương vô thần tự mình tu tập cứu chính mình thì cô ấy chỉ cười trừ. Mình biết là sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh sau này nếu mình tiến tới hôn nhân.
Mình và cô ấy đã nói lời chia tay và cô ấy khóc nhất nhiều. Bây giờ mình và cô ấy là 2 người bạn nhưng cô ấy vẫn còn rất nhiều tình cảm với mình. Mình vẫn lên tiệm nail gd của cô ấy phụ giúp mỗi ngày. Mình biết là cô ấy vẫn muốn mình quay trở lại. Bây giờ mình đang phân vân kô biết phải làm sao. Người ta nói trên đời kiếm được 1 người thương mình thật lòng rất khó. Trong tg quen nhau, cô ấy đã rất tốt và yêu thương mình thật lòng. Mình cũng rất thương cô ta nhưng sau những gì mình trải qua, mình cảm thấy tình cảm của mình cũng bị mất đi phần nào.
Chuyện đã xảy ra 2 tháng khi mình viết topic này. Hiện nay mình vẫn qua lại với cô ấy như 1 người bạn. Cô ấy vẫn có ý muốn mình quay trở lại. Trong khi đó, mẹ mình bên VN muốn mình trở về để phụ giúp cty.
Mình viết những dòng này là thật lòng cần một lời khuyên của ace trong forum. Xin mọi người cho mình một ý kiến.