Chào mọi người. Em năm nay 24 tuổi. Xuất thân trong 1 gia đình bình thường. Công việc thì tạm gọi là ổn định nhưng thu nhập thấp, ăn tiêu hợp lí thì cũng gọi là đủ tiêu.


Em có người yêu,anh ấy hơi nóng tình nhưng cũng yêu và chiều em. yêu nhau được khoảng 1 năm rưỡi, em đã về nhà anh ấy chơi và mọi người trong nhà anh ấy đều ủng hộ bọn em vì anh ấy cũng 28 tuổi rồi, cũng muốn lấy vợ để ổn định cuộc sống hơn. Anh ấy thì làm công nhân, gia đình cũng bình thường như nhà em, nhưng anh ấy không hợp với bố mẹ về rất nhiều điều trong cuộc sống, lúc nào cũng có tư tưởng là lấy vợ rồi làm ăn riêng để không phải ở chung với bố mẹ. Em yêu anh ấy thì bố mẹ em cực kì phản đối, phản đối từ lúc biết bọn em quen nhau vì lúc quen là anh ấy chưa có nhà riêng mà vẫn ở trong cùng 1 ngôi nhà với bố mẹ và gia đình anh trai. Rồi quen nhau được khoảng 4 tháng thì anh ý bị tai nạn lao động nặng, em vẫn ở bên chăm sóc và yêu anh ấy, em nghĩ rằng còn thương hơn là lúc chưa tai nạn. Sau này, sức khỏe được gần như bình thường thì lại ko biết cư xử tốt đối với gia đình em, cộng thêm việc vẫn trong thời gian nghỉ tai nạn nên chưa đi làm nên bố mẹ lại càng ghét ra mặt và luôn luôn tuyên bố với em là lấy nó thì đi luôn theo nó chứ không bao giờ bố mẹ chấp nhận. Vậy mà em vẫn lén lút yêu anh ấy tận bây giờ và từ chối các lời mai mối của họ hàng.


Cho đến khoảng vài tháng trước, 1 anh bạn em thích em từ khoảng 3 năm trước, nhưng hồi trc là em không có tình cảm gì, coi như bạn bè. Thì thời gian gần đây gia đình họ nhờ người mai mối em với anh ấy. Nhà họ thật sự kinh tế rất khá giả, ai quen biết đều nói em may mắn nếu được làm dâu nhà họ, cả đời chắc chả phải suy nghĩ nhiều đến kinh tế. Anh này thì thích em, em bảo cái gì cũng nghe. Nhưng về phía em thấy nhạt nhẽo, chả có tí gì cảm giác cả. Nói chuyện không hợp nên trong cuộc nói chuyện anh ấy thì có vẻ rất hứng thú, còn em trong lòng chỉ thấy chán. và không thấy có điểm chung. Mặc dùng a ấy tốt và lấy anh ấy thì thoải mái vì anh ấy và bố mẹ đều được làng xóm nhận xét là dễ sống.


em cứ nhùng nhằng, 1 thời gian. Hôm nọ em đã nói lời chia tay với anh người yêu mặc dù trong lòng còn yêu nhiều. thì anh ấy lăn ra ốm, nôn liên tục, ngày nào cũng thức đêm rồi thuốc lá, mệt mỏi và nôn. Rồi anh gọi điện cho em nói rằng " đừng bỏ anh, bố mẹ anh đã như thế rồi, không có em thì anh sống ở đây làm gì nữa ". Anh sẽ đi xa, làm ăn để quên em. Để làm giàu... em biết nếu em bỏ anh ấy thật thì anh ấy chắc chắn sẽ bỏ đi mất vì anh ấy nói là sẽ làm. em buồn và thấy thương quá. Không biết phải làm sao bây giờ khi ngày nào bố mẹ em cũng chửi bới, dọa đuổi, dọa chết nếu em không bỏ người yêu và lấy anh kia. em phải làm sao bây giờ:((:((:((