25 tuổi, đã đi làm và hiện đang đứng trước lựa chọn quan trọng của cuộc đời . Các Anh Chị Em cùng chia sẻ và cho mình lời khuyên nhé! Mình rất cảm ơn mọi người.


Hiện tại mình đã có boy friend, là dân IT - là một ng có nhân cách tốt - chung thủy và hết mực yêu thương mình. Mình và anh rât hợp nhau trong chuyện tình cảm nhưng vấn đề kinh tế thì có cái nhìn mẫu thuẫn. Mình thích kinh doanh và muốn sau này sẽ đi theo con đường đó nhưng bạn trai mình thì không. Anh luôn có suy nghĩ : " chỉ cần CS vừa đủ, gd yêu thương,Hp chứ ko mong giàu có",( Ko có khát khao làm giàu thì rất khó giàu) còn mình lại muốn fải làm giàu và fải thành công.


Vấn đề là mình có 1 cậu bằng tuổi học cùng lớp DH ngày trc, yêu mình tha thiết, gd bạn ấy cũg rất quý mình. Nếu đồng ý kết hôn với bạn này mình sẽ ko cần fải suy nghĩ về kinh tế ( con một, nhà có công ty XD riêng) . Bạn này nhân cách tốt nhưng ko năng động, dự dẫm vào bố mẹ là chủ yếu. Nói về tình cảm thì mình hoàn toàn ko hề có chút tc nào.


Ba mẹ mình muốn mình kết hôn với cậu bạn = tuổi và phản đối quyết liệt chuyện của mình với ng yêu hiện tại. Ngay cả bạn bè cũng có nhiều ng khuyên mình nên cân nhắc thật kĩ, họ cho rằng kinh tế rất quan trọng và quyết định nhiều thứ. chưa yêu rồi sau này về sống với nhau sẽ phát sinh tình cảm vì cậu bạn rất tốt, rất yêu mình.


Thật sự, mình là người sống thiên về tình cảm, cũng đã nghĩ đến quyết định cho riêng mình là chọn ng mình yêu nhưng ba mẹ phản đối dữ quá làm mình cũng nản lòng. Mình không biết fải lựa chọn con đường nào ??? người mình yêu - có dk kinh tế bình thường hay ng mình ko yêu - nhưng lại rất có dk kinh te???