Hiện tại tớ đang làm IT cho một công ty về nội thất ô tô
Hôm nay ngày mưa lại là chủ nhật các bác ạ, nên buồn quá lướt web kiếm được mấy cái ảnh hay hay. Tranh thủ vác lap ra làm vài dòng tâm sự cho đỡ bùn vì đằng nào hôm nay cũng rảnh dỗi. he he
Theo như bác lê thẩm dương thì, có rất nhiều bạn gái tay đã cầm được cục vàng lại vứt vàng đi, và cầm lấy cục đất.
Đàn ông cũng theo định nghĩa của bác ý là nó xù xì. Nhà cháy vợ khóc, vợ than nhà cháy rồi anh ơi, quát và bịt mồn lại nói, còn anh còn em lo gì. Còn cục đất thì nó thường long lanh, và biết chia sẽ biết quan tâm. Óng ánh.
Mình dám cá là có nhiều bạn gái, đa phần là bị người yêu nó sút, sau một số năm yêu nhau. Còn một bạn sinh ra đã xinh đẹp mông to, ngực nở. người yêu phải giàu cơ
Đàn ông mà giàu có sự nghiệp thường là trên 30, có vợ rồi. và nhiều người chấp nhận làm người tình nhí của họ.
Một số bạn nhan sắc trung bình, họ ít được các công tử con nhà giàu tán, thì lại thường hướng đến những chàng trai trung bình, theo nhận định phiến diện của mình, đa số những bạn này sống khá hạnh phúc, vì họ biết họ ở đâu, còn các bạn xinh đẹp chưa chắc đã hạnh phúc, cho dù lấy được chồng giàu.
Có một con người yêu của thằng bạn mình, hình như sinh năm 92, chia tay nhau được gần 1 năm giờ lại quay lại. ngoại hình cũng tầm thường thôi sinh lẳng lơ.
Chẳng là ngày xưa bạn mình thất nghiệp, đi con dream tàu đời đầu :v. giờ nó có công ăn việc làm ổn định, lên được con ware s mới và trông bớt giống thằng ăn trộm hơn, sau khi nàng yêu vài người đều bị chúng nó sút k thương tiếc đã quay lại với chàng. Trước kia thì kêu chồng e phải giàu, ( ngoại hình trung bình, chưa ra trương, học hành cũng bình thường thôi, tương lai nhân viên văn phòng lương lậu tầm 3-5 triệu, phán câu chồng em phải giàu.)
Thường là em thấy còn gái tầm 25t, tầm đó họ bắt đầu mặn mà, và biết mình là ai, thông qua một vài lần tưởng bở và ảo tưởng sức mạnh.
Em đọc vài bài báo về em đẹp em có quyền, hoặc tôi đẹp đòi hỏi có gì quá đáng. Nhân vật nữ đẹp nhưng đầu ngắn. cuối cùng chồng coi không bằng con chó. Hoặc loại mày chỉ như con chó trông nhà. Đại loại sống ăn bán rất nhục.
Hoặc một bài báo ngày xưa chàng trai yêu say đắm một cô gái, nhưng cô ta không chấp nhân, chàng đã 32 tuổi, nàng gần 30 và sau này gặp lại nàng biết tin chưa chồng thì lao vào tấn công rất mãnh liệt.
Đẹp là do tạo hóa ban tặng, nhưng theo em là nồi nào úp vung lấy, đừng mơ cao quá có ngày ngã đau.
Ps: như em mà thấy gái đẹp là em cũng k dám tán vì em lương thấp chỉ đủ ăn :v