Tiền quyết định tình yêu như thế nào hả mọi người?
3 năm trước, cô ấy nói với em nguyên văn là: Anh không phải là người có thể đáp ứng cho nhu cầu cuộc sống của em tương lai, anh không có tiềm năng, mình chia tay nhau đi vì sẽ không đi đến đâu hết.
1 năm trước, cô ấy nói với em rằng cô ấy muốn người thành đạt...
Em năm nay là sinh viên năm thứ 2, 3 năm về trước, em là 1 thằng con trai kém cỏi, cô ấy bỏ e là đúng. Nhưng 2 năm sau, em quyết tâm thi đỗ đại học, một đại học có tiếng ở Hn, tổng kết điêm trên tín chỉ của em là 8,1.
cô ấy nói một người đàn ông thực sự phải làm một điều gì đó lớn lao
Trong 2 năm liền, e học 2 trường, 2 ngành nghề khác nhau, ngành thứ 2 e học đã đỗ và có kết quả là đứng đầu khóa.
Em bh hoàn toàn khác với 3 năm về trước, em luôn tin rằng tình yêu thực sự có thể chiến thắng đc mọi thứ. Lý do tiền chỉ là yêu không đủ nhiều để có thể cố gắng kiếm tiền mà thôi.
3 năm qua, e đã làm mọi thứ vì cô ấy, chỉ cần cô ấy bảo mệt, e đèo cô ấy về nhà rồi tự đi bộ về 10km trời mưa ướt sũng, cô ấy bảo đó là hành động ngu xuẩn, rồi biết bao nhiêu việc em làm vì cô ấy, chăm sóc từng ly từng đi, đưa đi đón về, thích gì mua nấy ( em ít tiền, đi làm thêm, làm dự án nhỏ, làm thuê ... ) ... để rồi bh vẫn là hành động ngu xuẩn của em
Em nghĩ rằng, mình học thật cố gắng, thật chăm thì tương lai sẽ khá hơn, tốt đẹp hơn. Cô ấy sẽ thấy được cái tiềm năng của em ...
Liệu có phải e đã sai?
Hiện tại, cô ấy cư xử với em như bạn bè, cần thì nhờ, không thì k bh đếm xỉa