Em và cô ấy quen nhau 1 năm,trong thời gian quen nhau có nhiều chuyện xảy ra,cũng đã từng chia tay,và quay lại.Nhưng quả thất thời gian quen nhau có cái gì đó không bình thường ,cô ấy dường như chả quan tâm em,em nt chúc ngủ ngon chẳng bao giờ cô ấy nhắn lại.Đối với em thì chuyện đó cũng nhỏ thôi,nên em cho qua,nhưng trong thời gian quen em cô ấy có đi chơi với những người bạn trai khác,mỗi lần em hỏi thì cô ấy đều nói là bạn,có lần em phản ứng thì cô ấy nói em trẻ con,hok biết tin tưởng vào tình cảm.Rồi em cũng cố gắng tin tưởng.Nhưng lại nhiều lần quá,có những người chỉ cô ấy học một môn gì đó,cô ấy thừa biết người ta thích cô ấy nhưng vẫn tạo cho người ta cơ hội để đi chơi,để ở gần cô ấy,vì cô ấy cần họ.Em bực quá nói thẳng là em hok thích như thế,thì cô ấy thản nhiên nói rằng: "anh ấy giúp em học mà,học xong thì đi ăn đâu có gì đâu".Rồi em cũng chấp nhận vì thật sự em iu cô ấy,nên không muốn mình hẹp hòi.Rồi tới một người,có vẻ người này cô ấy có một chút gì đó có tình cảm.A ta càng ngày càng hiểu nhầm,và cho rằng chính em là người cản trở cô ấy đến với anh ta vì theo anh ta nói thì cô ấy chưa kiếm được lời chia tay.Một hôm do 2 đứa mâu thuẫn quá lớn,em và anh ta gặp nhau nói chuyện thì thấy có nhiều điều hok hợp lí nên quyết định tìm cô ấy.Cô ấy viết lại cho 2 người một lá thư chung và nói rằng cô ta cũng có chút tình càm với anh bạn kia nhưng luôn nghĩ tới em trước,và chưa thế quên em.Sau lần đó anh ta bỏ cuộc và xem cô ấy là bạn,theo những người bạn kể lại thì a ta còn thêm một câu là khi nào e và cô ấy chia tay anh ta sẽ quay lai:Straightf:.Rồi em quay lại với cô ấy vui vẻ được một thời gian,trong thời gian này gia đình em gặp khó khăn,em đã sai lầm khi nói với cô ấy rằng em đang buồn em cần cô ấy,cô ấy cho em sức mạnh.Sau những lời đó cô ấy quay lại với em,nhưng em đã hỏi thẳng cô ấy có tình cảm hk?vì em rất sợ cô ấy thương hại em.Và thế là vui vẻ được vài tháng,tới một hôm cô ấy về quê,lúc lên em rủ đi ăn thì cô ấy nói cô ấy bận lắm,em nói bận gì ghê vậy,thu xếp đi đã lâu lắm rồi mình hok gặp nhau.Cô ấy mới nt lại là một khi cô ấy đã nói không thì đừng có hỏi nữa.Em nói sao lại nói với em như thế,em chỉ hỏi có gì bận thôi mà,cô ấy lại nói đó là chuyện riêng của cô ấy,cái gì chia sẻ được thì cô ấy chia sẻ rồi,cô ấy bận học thế đã được chưa?Em sợ có chuyện gì nên em hỏi,có chuyện gì phải hok?Cô ấy nói là hok có.Em quá buồn hok ngờ em lại phải nghe những câu như thế,rồi tới một hôm.Em hỏi thẳng sao nói với em như vậy?Thì cô ấy nói tính cô ấy như vậy nghĩ gì nói đó,nếu làm em tổn thương thì cô ấy chịu thôi.Rồi cô ấy ní có lẽ tình cảm cô ấy giành cho em hok nhiều bằng em giành cho cô ấy.Em mới nói là em buồn,em tâm sự là những lời cô ấy làm em tổn thương.Vậy là cô ấy nói chia tay,cô ấy nói cô ấy là người xấu hok thể đem lại hạnh phúc cho em.Em hko thể tin cô ấy lại chia tay em với lí do đó,em nt khắp nơi tìm cô ấy,cô ấy đổi số,cuối cùng em đành nt cho anh cô ấy và cũng nói chuyện được nhưng cô ấy nói sẽ hok thay đổi quyết định vì mình hok hợp nhau,quay lại cũng chia tay thôi.Rồi em đi theo cô ấy em liên tục hẹn gặp giải thích,em nói cô ấy làm em tổn thương,cô ấy nói là thế những hành động của em hok làm cô ấy tổn thương sao,sao em cứ liên tục làm vậy,cô ấy có khóc.E cũng chấp nhận lời chia tay nhưng thật sự em hok thể quên được.Rồi em lại hẹn gặp,cô ấy hk gặp và lun nói là đã nói hết rồi.Rồi em tìm vế quê cô ấy,vì em muốn hỏi thật sự có chuyện gì?Và rồi cô ấy nói lí do thật sự cô ấy hok mún nói nhưng vì em quá trẻ con và hok chịu chấp nhận nên cô ấy sẽ nói,cô ấy hok có tình cảm nhưng đã cố gắng suốt thời gian qua vì những gì em làm khiến cô ấy cảm động và cô ấy nghĩ biết đầu co thế yêu em.Nhưng giờ co ấy biết là hok được nên phải chia tay.Em như gục ngã khi nghe rằng cô ấy hok yêu em.Cô ấy còn trách là tại em ép cô ấy chứ nếu hok cô ấy sẽ hok nói ra,tự em làm khổ mình thôi.
Hiện tại em rất buồn vì hằng ngày gặp cô ấy,trong khi cô ấy thì rất vui vẻ và coi em như bạn nhưng em hok biết mình làm được hok?Em cảm thấy như là đã bị lừa dối trong khi em đã rất chân thành.