Em năm nay 23 tuổi, là sinh viên năm cuối, em học Dược . Em và người yêu quen nhau chính thức được 4 năm. Trước đó 1 năm thì 2 đứa là bạn bè chung lớp luyện thi đại học. Ngay từ khi bắt đầu quen nhau, em và anh ấy đã không thường xuyên ở cạnh nhau vì anh ấy đi du học Singapore sau khi tốt nghiệp lớp 12, còn em vẫn tiếp tục con đường đại học ở Việt Nam. Trong suốt 4 năm quen nhau, anh ấy và em luôn giữ liên lạc mỗi ngày qua yahoo, thỉnh thoảng 3,4 tháng anh về VN thăm nhà và em. Nói chung suốt 4 năm, em không có gì chê trách anh cả.


Tuy nhiên, ngay từ khi quen nhau, anh và em đã có 1 quan điểm khác nhau về giáo dục ở VN và nước khác. Anh luôn khuyên em nên tìm đường du học, những lúc đó em cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Đến hôm nay khi em gần tốt nghiệp ra trường, anh ấy càng muốn em đi du học nhiều hơn. Anh cứ kiếm các thông tin về học bổng rồi bát em học Anh văn.. Thật sự em chưa có định hướng đi du học lắm, chỉ muốn ra trường kiếm 1 công việc thôi, gia đình cũng không cho em đi . Em đã giải thích với anh nhưng anh không chịu hiểu. Anh bảo rất buồn vì em không hiểu tâm ý của anh.


Anh chị nào có kinh nghiệm cho em ý kiến với. Em nên làm thế nào? Cám ơn mọi người đã xem.