E năm nay 20t bgai e năm nay 18t . 2 chúng e quen nhau đc 1 năm rưỡi . Trog khoag thơi gian quen nhau lúc moi đầu thì e mag lai h.p cho bgai e rat nhieu . 2 chúng e yeu thuog nhau say đắm và nong nàn. vá cách đây khoag 6 7 tháng e ra riêng ở vì lý do gia đình . Trog thoi gian ra riêng ở vì tính e bồng bột cộng với sự lỳ lợm từ bé nên đã gây ra bao nhieu chuyện phiền phức cho bthan e và gia đình . Thay vì lúc đó e đứng len thì e lại sog bất cần . Rồi e làm bgai e khổ , buồn , tổn thương nhiều lắm , gay ảnh hưởng tới gia đình bgai e , roi cha me bạn gái e cấm cản tụi e kịch liệt . Roi bgai e đòi chia tay vì k chịu nổi cái cảnh như thế nữa . Lúc đó e moi nhan ra e thương bgai e nhiều lắm thương rất nhiều . R e níu kéo . Thì bgai gai e cug chịu quay lai w e vì e nghi bgai e còn thuog e . Roi khi quen lai tụi e cũng van yeu thuog nhau bthuog nhug rat khó khăn vì bay h đag bị g.d bgai cam cản . Nhug tụi e cug cố gắng vì nhau . Nhưng trog time này do tính chất công việc áp lực nên đâm ra e bị căng thẳng e cứ trút giận và bgai e 1 cách vô tâm . Đến nỗi sinh nhật bgai e , e cung quên vì do e làm cả ngày k có thoi gian cho nhug vì j ngoai di làm nên giờ e hối hận lắm . R ngày hnay bgai e đòi chia tay do bgai e mất cảm giác w e , hết t.c w e , nhug cách đây may ngay bgai e van vui ve w e qtam e . Đùng 1 cái bgai e lai doi chia tay :) . E cũng nghi do time này bgai e đag bị áp luc bởi kỳ thi dh sắp tơi nên e cug k trach j , nhug e k hiểu tại sao trc đó bgai van vui ve qtam e . Mà h thay đổi 1 cách chóng mặt thế này . Có chị nào biết e fai làm thế nào để bgai e quay về đc k ạ :) . E hối hận lắm . E thương bgai e l' . Cả 2 tháng trời qua e bỏ tất cả hy sih tất cả từ tương lai tới niềm vui của e chỉ để gap dc bgai e nhug tất cả cũng chỉ la con số 0. Có ngày e đứng đợi trc nhà bgai e từ trưa tới tối .Ngay mới hwa e ngồi dưới mưa đợi bgai e cả gan 2 tieg đồng hồ..lúc bgai e thấy e bgai e trốn chạy e giống như e là 1 thằng ăn cướp . Lúc đó mấy chị biết cảm giác e thế nào k !? ....Hajz :) . Thật sự e k biet faisog lam saoday :) !
