Tình yêu - Tình dục - chuyện muôn thủa, mọi người cho mình lời khuyên với!!!!
Thật sự mình đã rất mệt mỏi rồi, không biết nên làm gì lúc này nữa nên muốn xin lời khuyên của mọi người, nghe những lời khuyên khách quan biết đâu mình có thể tìm ra câu trả lời cho vấn đề của mình, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chuyện của mình là thế này.
Tình yêu của mình đi lên từ tình bạn thân. Cả 2 bằng tuổi, học cùng cấp 3, trước đây chỉ là mối tình đơn phương từ phía người yêu mình, còn mình dành tình cảm cho người đó mới được khoảng 1 năm nay thôi, nhưng sóng gió thì nhiều lắm, chia tay rồi quay lại cũng chả phải 1 lần nữa. Bọn mình mới quay lại với nhau từ giữa tháng 3 năm nay. Cả 2 đều đã đi làm, công việc của người yêu mình khá đặc thù nên theo cách nói của anh ấy thì giờ giấc và thời gian lúc nào cũng hạn chế. Có người yêu nhưng chả mấy khi mình có khái niệm đi chơi, bọn mình ít gặp nhau đến mức mọi người cũng cảm thấy khó hiểu, chẳng phải mọi người vẫn thường nói yêu nhau thì thường muốn gặp nhau, muốn đi chơi với nhau đó sao. Dạo gần đây 2 đứa có hay gặp nhau nhiều hơn. Nếu là những ngày trong tuần thì thường đi ăn uống, nếu là ngày nghỉ thì đi xem phim, nhưng tất cả đều kết thúc ở................nhà nghỉ!!!! Lúc đầu bọn mình vào đó vì muốn thoải mái thể hiện tình yêu (ôm, hôn), cả 2 không muốn làm những chuyện đó ở nơi công cộng, vừa bị nhòm ngó, vừa khiến mọi người khó chịu. 1 nơi riêng tư như thế đúng là rất khó để tránh khỏi những cám dỗ, bọn mình có làm những hành động vượt quá giới hạn so với việc ôm, hôn, nhưng mình vẫn ý thức được nên mới chỉ dừng lại ở việc quan hệ bên ngoài, mình chưa mất "cái ngàn vàng", và người yêu mình luôn đeo bao cao su mỗi khi xuất tinh nên chưa có điều gì đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên mình đã để ý lần gặp nhau nào của bọn mình anh ấy cũng đòi hỏi chuyện đó, mình tỏ ra không bằng lòng, đã nói thẳng với anh ấy chuyện đó rồi nhưng anh ấy nói rằng con trai đứa nào cũng thế, anh ấy làm như vậy là quá giữ cho mình rồi, nếu thích anh ấy có thể bỏ ra ít tiền để kiếm 1 em sinh viên làm bố nhí để thỏa mãn chuyện đó
(anh ấy bảo không thích bóc bánh vì sợ bệnh truyền nhiễm và người yêu mình thì cũng có rất nhiều em theo đuổi). Làm sao có thể ngồi yên khi người yêu mình hành động như vậy, mình phản ứng lại thì anh ấy nói mình chỉ là người yêu, không phải vợ, nên đừng có lắm mồm, còn chuyện đó, mình đáp ứng được cho anh ấy thì đáp ứng, không thì anh ấy sẽ tìm người khác!!!! Mình sốc!!!
Mình biết con trai có nhu cầu của con trai nhưng con gái cũng có nỗi khổ của con gái chứ????!!!! Sau khi mình thấy tần suất cho chuyện đó quá nhiều thì những lần đi chơi sau mình đã cố gắng không vào nhà nghỉ nữa, nhưng không cần biết mình có muốn hay không anh ấy vẫn đi vào đó, nếu thỏa mãn được điều anh ấy muốn thì anh ấy vui vẻ bình thường, nếu không thì lại có chuyện.
Mình phải làm sao đây, mình còn tình yêu, mình đã đánh đổi rất nhiều để quay lại với tình yêu này, nhưng mình không biết phải làm gì nữa rồi...........