Mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn nữ hãy yêu nhưng đừng để lại hậu quả gì, đừng lạm dụng thuốc, đàn ông nó sướng nhưng đàn bà nó khổ.


P1. Tình yêu của mình, mình và anh yêu nhau đã hơn 3 năm, mình là đứa nhút nhát mới ra trường lần đầu đi làm xa, và rồi mình gặp anh, vì làm xa nên công ty thuê nhà cho mn ở chung, mới đầu a ga lăng lắm, chạy xuống na cái vali to đùng leo lên lầu 4 giúp mình á, nhưng ấn tượng đầu tiên của mình: hắn già, ăn bận thì qê mùa xấu xí thế ko biết. Ở chung a rất vui tính, hóm hỉnh, 2 đứa có vẻ mến nhau, lọ mọ lên facebook của nhau tìm hỉu, âm thầm theo dõi nhau nhưng ko đứa nào dám thổ lộ. Rồi đột nhiên a xin chuyển công tác vì lý do gì đó giờ a vẫn nói dối mình. Bình buồn bức xúc lắm, thế là làm lìu nhắn tin cho a, rồi những ngày sau ko hỉu sao 2 đứa cứ liên tục nt gọi điện cho nhau tới 1.2 giờ sáng. Thời gian đó ko bik buồn ngủ là gì luôn, thích lắm cảm giác được ai đó quan tâm, nói chiyện vui cho mình cười. Một ngày mình nhận được điện thoại, công việc của mình ko thể làm típ được, mình phải về nhà, thế là mình nhắn tin kỉu như sẽ xa a mãi mãi, về nhà sẽ ko liên lạc gì nữa, đêm chia tay với công ty không ngờ a lại bắt xe vào tìm mình, ko thể tả được cảm giác lúc đó hạnh phúc biết bao, trời mưa phùn 2 đứa đi dạo trên bờ biển, 2đứa tâm sự rồi a đưa mình về. Về tới chân cầu thang bổng nhiên a ôm choàng lấy mình, tim a đập thình thịch nge rõ từng tiếng một, và đơn nhiên mình cũng vậy, lần đầu tiên được ai đó ôm vào lòng, cảm giác lạ lắm, a nói hãy giữ liên lạc với a nhé.