Mùa đông năm nay lạnh thật lạnh. 25 tuổi lẻ mấy tháng. Em cứ nghĩ là năm nay mình sẽ có một mùa đông thật ấm áp bên người em yêu. Vậy mà ...


Tình yêu thứ nhất... Tình yêu đầu đời, em đã thích anh, đã yêu anh rất nhiều. Em đã không nghĩ rằng cuộc đời này phức tạp và tình yêu là phàm trù khó hiểu nhất,không phải cứ yêu, cứ tốt với người mình yêu là sẽ người ta sẽ thấy hạnh phúc. Anh chia tay em vì em trẻ con, em yếu đuối. Em vật vã đau đớn để thoát khỏi tình yêu đó. 1 năm 6 tháng sau anh lấy vợ, lấy người thứ 3 trong chuyện tình của mình. Và kết thúc hài hước là dăm bữa nửa tháng anh gọi cho em than thở rằng nhớ em này nọ nhưng.... anh vẫn yêu vợ con anh. Em khinh, chẳng còn gì để nói, cắt đứt liên lạc để đỡ phải nghe những lời nhảm nhí.


Tình yêu thứ 2... Một tình yêu đẹp, trong sáng mà sau đó em cứ ước ao giá mà đây mới là mối tình đầu của em. Anh yêu em hơn em yêu anh rất nhiều. Anh cho em nhiều kỉ niệm mà mãi mãi em không thể nào quên. Anh đã cõng em trên vai, đã hì hục cả buổi để nấu cháo cho em khi em bị ốm, khi mùa đông lạnh lẽo anh là người ủ ấm đôi bàn chân luôn lạnh cóng của em, và còn cả triệu việc nữa anh lam vì em anh nhỉ. Anh nghĩ cho em, quan tâm đến em. Hạnh phúc tưởng chừng như vô tận. Vậy mà chính em đã đánh mất. em đã làm cho tình yêu của mình vỡ vụn. Em đã không chiến thắng được bản thân, đã không dũng cảm để vượt qua khó khăn. Minh đã là bạn, là người yêu và quay trở lại thành những người quan tâm đến nhau.


Tình yêu thứ 3, tình yêu ngắn ngủi, ngắn ngủi quá nên e chẳng cảm nhận được nhiều. Em đã biết là em và anh không hợp nhau vậy mà em vẫn cứ trôi theo dòng cảm xúc của mình. Đơn giản là vì em thích . Và em không hối hận vì điều đó.


Về một tình cảm không phải là tình yêu. Anh đã yêu em 7 năm. Trong suốt thời gian đó anh luôn quan tâm đến em ,luôn nói em hãy cười lên mỗi khi em buồn. Anh đi bên cạnh cuộc đời em và chứng kiến em yêu 3 người đàn ông. Vậy mà anh vẫn ở đó, vẫn xuất hiện khi em cần anh. Vậy là sao hả anh, em có gì tốt đẹp mà anh lại dành cho em 1 tình yêu lớn lao như thế. Bạn bè đã nói không biết bao nhiêu lần sao em không yêu anh đi. Em không trả lời. Vì em biết nếu em chạm vào có lẽ bông tuyết sẽ tan ra mất. Có phải thế không anh?


Tình yêu thứ n..... n=???


Nhật ký tình yêu của em, em rất muốn đọc chương cuối. 25t thấy bạn bè hạnh phúc trong ngày cưới em cũng mơ về 1 ngày, ngày em mặc soiree trắng.


Sắc tím dại khờ


Anh có thể là chỗ dựa của em không?


Em yếu đuối nên cần che chở


Em hay vấp nên cần nâng đỡ


Em dại khờ nên chẳng biết lo toan


Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh


Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu


Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết


Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều


Nếu có thể sương tan vào cỏ


Thì em tin cỏ sẽ rất xanh


Nếu có thể em tin vào anh


Thì em tin anh cũng xanh nhu cỏ