Xin mọi người cho em lời khuyên với ạ , em sắp nổ tung thật sự em chịu hết nổi rồi . Em và anh ấy bằng tuổi và quen nhau từ năm lớp 10 đến nay là hơn 3 năm và đã chia tay hơn 1 tuần rồi . Chuyện tình yêu của bọn em thật không dễ dàng gì củng phải chịu rất nhiều áp lực của ba mẹ , thầy cô nhưng tụi em đã chứng minh được chúng em yêu nhau thật lòng và giúp nhau tiến lên và được chấp thuận . 3 năm cuối cấp bao nhiêu kỉ niệm đón đưa , bao kỉ niệm thiết tha mà đến giờ em vẫn còn nhớ như in . bao nhiêu lời thề lời hứa với em em củng xác nhận là em sẽ yêu và lấy anh làm chồng , Em củng thật sự cảm nhận được anh đã yêu em rất nhiều nhưng sao anh lại dễ dàng thay đổi thế nhỉ , anh đã rung động vì một chị hơn a 1 tuổi cùng làm . Em hiện đang học đại học năm 1 còn anh thì thi không đậu và đang làm phụ bàn cho quán cafe của người quen . Không phải tự tin nhưng em thừa nhận rằng em không hề thua kém người ta điểm nào , mặc cho bao người tốt hơn a ấy về mọi mặt nhưng suốt ngày tháng yêu nhau em chưa bao giờ có 1 giây phút nào làm chuyện có lỗi với a cả . Bao lần đi chơi em đều lén trả tiền trc , mỗi sáng đi học e đều mang đồ ăn sáng cho a , khi a bệnh e là người mua thuốc mua sữa chăm sóc a từng chút một . Em không chê a nghèo hay không có tài vì tình yêu em sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ cầu mong chân tình ở a là đủ . thế mà chỉ sau 1 tháng đi làm và quen biết người mới a đã bỏ rơi e , xua đuổi e như một món nợ vậy , a nói a hết yêu e đã hết sạch tinh cảm với e rồi . Những ngày qua ngày nào e củng khóc , e không ăn , e mất ngủ và đã phát bệnh sốt liên tục mấy ngày rồi . nghỉ học mấy ngày liền e chỉ giam mình ở trong nhà như người mất hồn vậy . e quá nhớ anh nên đã bỏ mặc lòng tự trọng của mình để nt , goi đt cho anh , nhưng chỉ nhận được sự vô tâm đến lạnh người . A ko bắt máy , chỉ hồi âm tin nhắn rằng : a xin lỗi , mong e tìm được hp khác , tạm biệt ! . cả fb a củng đã unfriend e rồi . E thật sự rất đau khổ khi níu mãi một bàn tay đã muốn buông . Cả thế giới như đang sụp đổ ngay trước mặt em vậy , em sống không bằng chết . Giờ đi đâu củng găp kỉ niệm đi đâu củng bắt gặp hình bóng của a . Phải đến khi nào e mới có thể thôi nhớ và quên anh được đây , mọi người có cách nào giúp e với . Cuôc sống với e giờ đây thật vô nghĩa , e đã lụy a quá rồi e không thể vượt qua mất thôi .