Tình yêu sét đánh, mau đến rồi mau đi, có nên buông tay lúc này?
Mình quen anh ấy được hơn 1 tháng nay. Hai người giống như chết trong tiếng sét ái tình ngay cái lần gặp gỡ đầu tiên. Mình yêu anh ấy như điên cuồng và thấy được cả sự mù quáng của mình cho tình yêu này. Phải nói trước, mình cũng hơi đẹp gái 1 xíu, bắt mắt và nhiều bạn trai và các anh lớn tuổi rất thường để ý và làm quen mình, do một phần mình là người cởi mở, tạo vẻ rất dễ gần (nhưng gần không dễ đâu ạ)
Trước anh này mình cũng từng quen 1 người, anh người yêu cũ rất tốt nhưng sự dung dị và đơn điệu thiếu lãng mạn và một phần vì gia đình anh người yêu cũ không thích mình nên mình buộc lòng nói lời chia tay. Anh người yêu hiện tại của mình không đẹp trai, không cao ráo, da dẻ cũng không đẹp, nhưng phong thái và sự tự tin của anh ấy đốn ngã trái tim mình, cùng sự lãng mạn của những ngày đầu quen. Sau hơn 1 tuần gặp gỡ, anh ngỏ lời yêu mình và đương nhiên mình chấp nhận. Cái cảm giác say đắm và nhớ nhung làm mình thấy hạnh phúc vô cùng, mình luôn muốn làm những điều tốt đẹp và ý muốn dài lâu cho mối quan hệ này ... Dù anh có tiết lộ rằng hiện tại anh ấy mắc bệnh và khó có con được và thêm 1 chuyện kỳ thú là anh ấy đã "hiến tinh trùng" cho 1 người và giờ đã có 1 đứa con ở đâu đó ...
Từ lúc quen anh này, 2 đứa say đắm trong tình yêu và cả chuyện ấy. Hầu như ngày nào cũng làm. Rồi đến dạo gần đây, anh ấy nói không còn tự tin khi bên mình nữa vì mình quá khỏe và quá trẻ, anh ấy không tin tưởng mình vì mình quen biết quá nhiều người bạn là nam! Rồi tối hôm qua anh ấy bảo dừng lại chỉ muốn là bạn bè và quay lại thời gian dating để tìm hiểu và thử thách tình cảm của 2 đứa, mình hoàn toàn sốc về điều này, giống như một gáo nước lạnh dội vào những cảm xúc cháy bỏng của mình! Mình nên làm sao?
P/S: Anh này rất chú ý đến ngoại hình và mình ghét điều này chỉ vì mình mặc một bộ đồ không đẹp (mình vừa đi học xong) để gặp ảnh và bạn bè ảnh (có những người bạn nước ngoài nữa, sau khi họ ăn tiệc xong xuôi hết) ảnh không muốn gặp mình và muốn mình đi về, dù mình đã rất mệt mỏi mình vẫn chạy đến chỗ ảnh chỉ để được gặp ảnh mà thôi, ảnh giận mình và 2 đứa bữa đó gần như chia tay. Anh chỉ muốn làm theo ý ảnh thôi, còn ý kiến của mình hầu như không có giá trị. Năm nay, anh ấy 28 còn mình 22!