Tình yêu sét đánh. Các anh chị chỉ giúp em làm sao cưa chàng với ;D
Chuyện là thế này ạ, cách đây cũng khoảng 7 tháng rồi. Trong 1 lần đi xin việc, em có gặp chàng ( 1 buổi). Chàng đẹp trai và lạnh lắm, e liêu xiêu ngay tức khắc. Hôm ấy có khá nhiều ng xin vc, em may mắn đc chàng đi theo cùng 8 chuyện. Theo thói quen e hay onl fb qua điện thoại lắm nên tiện thể xin dc fb của chàng luôn.
Như đã nói, chàng rất lạnh, như kiểu fb của chàng lập ra chỉ để kết bạn thôi ấy. Tường nhà chàng đến bây giờ, chỉ có 1 hoạt động duy nhất đó là : có 1 lần, chàng vào nhà em hỏi thăm...lúc ấy e happy happy lắm lắm....
Em và chàng làm bên Viettel ấy, 2 ng làm 2 nơi khác nhau. Trong 1 lần tình cờ, em biết dc sdt của chàng. Em lấy hết can đảm nt cho chàng ...but chàng ko nhắn lại. Em thấy quê quá, unfriend fb luôn. Hôm sau thấy tin nhắn ko gửi đc, e lại add . Lúc chàng nhận lại lời kết bạn của em, em mới biết chàng onl ( vì e chẳng bao giờ để chế độ onl trên fb cả). Em nhảy vào nc vs chàng, thế rồi chàng xin sdt của em, nói có dịp thì gặp nhau ;D. Khỏi phải tả chắc mng cũng đủ biết e vui sướng cỡ nào.....
Được các chị bên nhà xấu khuyên nên kiên trì nên em có gắng chờ đợi. Một buổi sáng đẹp trời chàng nhắn tin vs e, do em bận làm vc nên ko nt vs chàng dc nhiều, but chàng cũng kiên trì nt vs em hết gần 1 ngày, sau e bận quá ko nt lại cho chàng dc, mấy tiếng sau nhắn tin lại thì chàng ko trả lời nữa.
Kể về chàng. Do em làm bên Viettel, và cũng vô tình, e biết luôn cả mscn của chàng. Chàng rất rất rất vô cùng ít liên lạc (nên em rất tin tưởng độ đứng đắn của chàng), chàng rất rất kiêu ( e thấy Viettel có bao nhiêu dịch vụ chặn cuộc goi, tin nhắn chàng đều đang ký và sử dụng hết. Em cũng sử dụng 1 chiêu của chị em nhà xấu bày, dùng sdt lạ nt vu vơ nhưng chàng ko trả lời..., fb của chàng cũng có mấy cô nhảy vào hỏi thăm chàng cũng bơ luôn trả lời).
Thêm điều nữa, trong lịch sử liên lạc của chàng trong tháng gần đây nhất. Em thấy ngoài việc chàng liên lạc vs người chị gái ( e đoán thế), 1 vài ng bạn em là nam giới thì chàng chỉ nhắn tin cho em thôi.
Em đang cảm thấy cơ hội dành cho em cũng nhiều.... Tự nghĩ mình phải từ từ chờ đợi. Nhưng thật tệ, hôm vừa rồi, cậu người yêu cũ của em công khai người yêu trên fb. Thấy ghét quá...nên e lỡ nông nổi gửi tin nhắn cho chàng qua fb, nói hết tình cảm của em. Nhắn xong em thấy quê quê nên e ufriend chàng luôn. 3 ngày trôi qua, ko thấy chàng có tin hiệu gì, chẳng hiểu sao e lại gửi thêm 1 tin nhắn nữa và chàng lại ko trả lời.....e quê quá nên e chặn FB của chàng luôn. Em định để mấy ngày rồi em mở ra, but mà, bây giờ, chàng cũng chặn luôn fb của em rồi. Ôi!! Em thấy buồn anh chị ạ. Anh chị có kinh nghiệm gì không góp ý cho em với ạ. Em cám ơn anh chị nhiều ạ