Mình và anh yêu nhau cũng đã gần 2 năm, không hiểu sao mình càng ngày càng cảm thấy tẻ nhạt và chán lắm đặc biệt là sau mỗi lần xxx. Bình thường anh cũng rất quan tâm, lo lắng cho mình, không hề lăng nhăng hay chơi bời gì cả.


Nhớ lại lúc mới quen nhau anh thường hay chở mình đi khắp nơi mặc dù đường xá SG đầy bụi và kẹt xe. Tìm mọi cơ hội để rủ mình đi chơi. Cuối tuần nào anh cũng dẫn mình đi chơi, bất kỳ dịp lễ lớn nhỏ nào trong năm cũng không ngại đường xa, tìm xem ở đâu có tổ chức gì vui là dẫn mình đi. Đặc biệt, suốt 1.5 năm trời đi chơi mà 1 lần chạm tay anh cũng không dám làm cho mình cảm thấy thật dễ thương và nhanh chóng nhận lời yêu anh.


Nhưng hiện tai sau 2 năm quen nhau mình thấy mọi chuyện dần thay đổi, anh trở nên dần vô tâm, cả ngày không hề nt, gọi đt cho mình là bình thường. 2 người yêu nhau mà mỗi tối chỉ gọi đt chúc ngủ ngon trong vài phút vỏn vẹn là xong, lễ cũng không hề tặng 1 bông hoa hay món quà nào cả. Cách đây mấy ngày là sn của mình, anh vô tâm kinh khủng khi hỏi mình thích gì trước đó mấy ngày, mình nói rằng"anh mua nhẫn tặng em đi", vậy mà tới sn anh không hề mua gì tặng, thậm chí tới tối về sau khi đi ăn cùng bạn bè mình a còn nói lúc rảnh dẫn mình đi mua, 1 lời nói thôi mà làm mình nghẹn cả cổ, không lẽ quà sn bạn gái mà lúc nào rảnh đi mua, mình đâu cần những thứ đó, quan trọng là tấm lòng của a dành cho mình ra sao? Tình cảm mình dành cho anh lúc nào cũng nồng nàn nhưng nhiều lúc sao thấy anh thật lạnh nhạt với mình, cứ cảm giác như có cũng được mà không cũng được. Còn ngược lại sự nồng nàn hay cảm giác muốn được ở bên mình chỉ có khi 2 đứa lâu ngày chưa làm “chuyện đó”(có điều với “chuyện đó” thì 2 đứa mình rất hợp nhau, nói ra thật là xấu hổ quá). Nhưng mỗi lần xong xuôi ai về nhà đó, mình gọi điện thì nghe không thì thôi. Cả tuần có rảnh rỗi thì qua dẫn mình đi ăn hoặc qua nhà anh ăn cơm với ba mẹ anh xong rồi về, không đi bất kỳ đâu nữa. Tóm lại là tình cảm của mình và anh hiên tại vô cùng tẻ nhạt, mình thấy tủi thân lắm, vì là con gái nên mình rất thích lãng mạn và sự quan tâm chiều chuộng nhưng anh cứ như vậy làm mình đâm nghĩ lung tung không biết có phải anh lợi dụng mình hay không? Hay là cứ yêu nhau lâu thì ai cũng vậy, chỉ tại mình suy nghĩ quá nhiều?


Mình lập nick khá lâu rồi nhưng chủ yếu là chỉ đọc tâm sự rất ít khi post bài, hôm nay trong lòng thấy buồn quá nên muốn chia sẻ tìm lời khuyên của mọi người lắm! Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự trên đây của mình nhé!:Rose::Rose::Rose: