Em là mem cũ, nhưng em không thích phơi bày những riêng tư lên vì có một số người quen nên em xài nick mới tâm sự chuyện em vậy.
Tụi em yêu nhau hơn nửa năm, mọi người, kể cả bố mẹ em cũng đều đã biết.
Em tuổi chuột 1984, anh ấy tuổi ngọ 1978. Có phải khắc tuổi không vì tụi em hay cãi nhau quá.
Cách đây 4 ngày, mới cãi nhau chỉ vì chuyện em vào máy xách tay của anh ấy, và thấy anh ấy rất hay vào hai trang web docthan và vietsingle. Cac chị cũng biết đó là những website kết bạn. Anh ấy hay vào lắm, nhưng nói lý do với em là tối đó lên để chỉ cho ông bạn, nhưng thực sự trong lịch sử lướt web lại ghi lại không chỉ tối đó mà rất nhiều hôm trước đó. Mà trước đó em có hỏi thì anh ấy nói là lâu rồi không vào nữa. Thế là cãi nhau. Mà em cũng chẳng nói gì nhiều, đại ý chỉ nói sao anh đã nói không mà còn hay vào. Anh ấy không tập trung vào chuyện đó, mà lại nói em sao tò mò, rồi theo dõi vậy chi cho khổ, rồi ai cũng có khoảng trời riêng.
Thực sự em không quá soi mói bạn em đâu, vì chuyện quá khứ yêu đương, em không hề hỏi hay ghen vớ vẩn vì với em đó thực sự là khoảng trời riêng. Cũng không chăm chăm anh ấy đi với ai, đệin cho ai… Chứ những con người xa lạ trên mạng mà cũng coi là khoảng trời riêng sao….
Rồi tụi em không nói gì, và anh ấy bỏ về ngay lúc đó- khi đã đến bữa cơm và em đã nấu cả phần anh ấy. Chiều sau khi ngủ dậy, anh có nhắn tin là anh sai rồi do “không giải thích rõ ràng với em mà bỏ về, và nói yêu em nhiều”. Em rất buồn nhưng cũng cho qua
Chuyện tối hôm qua. Anh ấy nói chiều đi đám cưới gần đó, rủ em đi nhưng em mắc đi dạy và cũng không muốn đi. Anh ấy tính gửi bạn mà không có ai, nên điện thoại nói anh đi đám cưới một chút nhưng chủ yếu là qua em. Em đi dạy tới 9h về, gọi điện thì anh ấy nói đang ngồi với bạn gọi cho em sau. đợi đến 10h hơn cũng không thấy. Em gọi lại thì anh ấy nói là đang ở trên công ty rồi, và có bạn anh ấy đang ở đó nên không đi được và “xin em một sự thông cảm”, sau đó còn nói một câu là “vậy thôi chứ anh không giải thích gì đâu”, em có nói gì đó. Em buồn quá, và cũng chán nữa, nên bảo “thôi về nhà rồi thì ngủ đi”, anh ấy nói em là nói năng cụt ngủn như “chó chặt đuôi” rồi nổi nóng với em. Em cúp máy.
Cúp xong em giận ghê gớm, và nhắn lại cho anh qua điện thoại là: “Sao anh bắt em thông cảm những chuyện quá vô lý vậy? Rồi sao anh không thể nhắn hay gọi cho em được, để em chờ cửa, chờ cơm như thế”. Anh ấy đã tắt máy nên em gọi lại vào máy nhà. Và thế là cãi nhau to chuyện. Chung quy anh ấy bảo là em nói chuyện cộc lốc như thế là anh ấy phát điên, nóng nảy, “mà khi nóng nẩy thì con người ta cóc sợ gì hết”. Và lại nhắc lại câu “chó chặt đuôi”. Em tức đến run người, bảo anh vừa nói em cái gì đấy. Anh ấy nhắc là là “anh nói em nói như chó chặt đuôi đấy”. Rồi nói em không biết thông cảm, chuyện bé cũng làm nghiêm trọng vấn đề khi người ta đã nói xin thông cảm rồi, không để cho anh ấy con đường đi. Rồi nói anh không chấp nhận kiểu ăn nói của em: thực sự em giận nên ban đầu chỉ nhấm nhẳng với anh, không hề hỗn láo hay lên mặt vì đó không phải tính cách của em. Rồi hai đứa không còn gì nói, và cúp máy.
Bản tính anh ấy là nóng nảy, hơi gia trưởng. Em đã biết nhưng không ngờ lại đến độ như hôm qua.
Trước đó anh vẫn khá yêu em, và tụi em đã tính tới chuyện cưới xin. Nhưng sao giờ em thấy xa xôi quá. Em đã sai điều gì đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
84 tuổi Dương kim, 78 tuổi Dương Hoả, Hoả khắc kim,...
Nói chung nếu em gái không sửa thì không nên lấy cậu này, không sống nổi đâu.
Đàn ông không thích người yêu quản lý quá chặt chẽ đâu,...
Theo tôi chỉ có 6 tháng yêu nhau...