Xin chào các anh chị và các bạn,Mình có vấn đề cần sự giúp đỡ của các anh chị ạ
Mình tên nhi năm nay 27 tuối, mình có mối tình với anh ấy gần 7 năm , trong khoảng thời gian đó, giữa chúng mình có nhiều lần chia tay rồi lại tái hợp lại trong khoảng thời gian ngắn, Nhưng khi mình ra trường đi làm vào nam, hai đứa đã có khoảng thời gian chia tay và mình đã wen người mới, nhưng khi quen người mới, mình k quên được anh ấy,nên mình đã đề nghị quay lại, trong khoảng tg chia tay anh cũng có yêu người mới, nhưng vì yêu nên mình bỏ qua để quay về bên anh ấy, khi quay về mình đã kể hết cho anh ấy nghe về chuyện tình của mình và người mới, anh ấy cũng kể về người mới của anh, nhưng không kể rỏ cho mình biết là ai, như thế nào
Nói về anh ấy, thì anh ấy quá bình thường so với mình, anh không đẹp trai như người yêu mới, bằng tuổi mình, nên hay cãi nhau lắm,
Trong thời gian này mình như sống trong địa ngục , anh ấy hay đay nghiến tra hỏi mình về vấn đề người mới, nói mình thế này thế nọ, quá dễ giải, mình nói thế nào cũng không tin , trong lúc người mới luôn yêu thương mình, sẵn sàng chờ mình thay đổi quyết định, vì họ bit mình sẽ không hp bên người củ,
liệu sau này mình có về sống nổi với bản chất người yêu củ khi luôn đay nghiến mình chuyện củ không ạ, liệu mình có nên tiếp tục với mối tình mình phải đấu tranh lăm mới giành anh ấy lại được, tuy suy nghỉ anh ấy thực sự chưa hoàn toàn của mình
các anh chị và các bạn cho em lời khuyên với, thực sự em rối bời quá rồi