Chào mọi người, e có vài chuyện muốn chia sẻ và nhờ mọi người tư vấn giúp, như thế này ạ :


Tình yêu của e tới nay tròn 11 tháng tuổi. Thời gian đầu thì rất happy, nhưng càng sau này e càng cảm thấy nhiều vấn đề nơi ng iu e, và hiện tại e đang hoang mang về tình cảm của chính mình.


1. Sơ qua về a ấy, 30t, cv ổn định, dân kỹ thuật, tính tình hiền lành, gia đình nói chung là cơ bản.


2. E, 25t, cv ok, dân kinh tế, nói chung gia đình 2 bên ok, ko có gì để phàn nàn cả.


3. Nhưng ng iu e có 1 vài đặc điểm mà e cảm thấy cần phải suy nghĩ , cụ thể như sau :


- A ấy có thái độ ko dứt khoát vs tất cả mọi việc. Nếu có gì đó phát sinh, cùng lắm chỉ suy nghĩ ra các hướng giải quyết có thể có, rồi thôi mà ko ra đc quyết định sẽ xử lý ntn. Cái gì cũng kiểu ầu ơ ví dầu cho qua chuyện, xong thì để đó, e mà ko nhắc tới nữa thì im luôn, coi như chẳng có gì cả. Trong khi e thì phải trắng đen rõ ràng mọi thứ.


- Về công việc điện nước linh tinh trong nhà, mỗi lần e nhờ a qua sửa thì cứ phải nhắc suốt mới xong, mà cũng như trên, sửa chữa tạm bợ lắm, ko có triệt để , nói chung là nhìn ko có ưng. Có hôm điện nhà e bị hư, cúp hết , a qua thấy bảo kêu điện lực tới mà sửa, chứ cái này a ko biết sửa. Xong dông đi chơi thể thao mất luôn. Tức


- Mỗi lần lễ tết, a toàn nói vs e là e có thích bông hoa quà tặng gì đâu, chở đi ăn là vui rồi... Xong thì chở e đi ăn, xong, chấm hết. Uh thì hoa , quà gì ko có cũng ko sao, nhưng tới 1 cử chỉ thể hiện yêu thương e cũng chẳng nhận đc nữa, buồn. Mà đi ăn cũng ít khi đi 2 ng nữa, toàn đi 3 ng thôi ( e trai của a ý nữa ) :(


- Mỗi lần 2 đứa đi đâu đó, ảnh luôn hỏi e mọi thứ , đi đâu , ăn gì , mua cái gì... Lúc nào e cũng là hoa tiêu dẫn đường...:(


- Mặc dù ảnh kiếm đc cũng khá, nhưng e cảm giác như a ko dám vì e mà tiêu tiền. Nên mỗi lần đi đâu đó e share hết . Còn hễ bữa nào vào quán sang một chút thì e trả, tại e cũng hok thích mắc nợ ng khác. Vì a suốt ngày nói vs e ( chả biết đùa hay thật ) là ăn 1 bữa thế này bằng a ăn cơm bụi cả tháng rồi, haizz...


Gần đây e thấy mọi thứ đang nhạt nhoà, có lẽ thời gian tìm hiểu nhau đã bắt đầu có kết quả, e thấy a có nhìu vấn đề hơn e tưởng. Mọi thứ bây giờ dường như chỉ còn là thói quen...


Nhờ mọi người tư vấn giúp e. E cảm ơn mọi người rất nhìu.


Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone